Mng hãy tư vấn giúp e để e có thể đứng dậy sống tiếp khi bị PHẢN BỘI !!
E và ny lúc trc là ae nhưng cảm thấy có tcảm r vô tình xảy ra việc quan hệ vs nhau nên đến vs nhau chứ k p? ai cưa ai cả. E 22t. còn a 30t.
Thật ra ny e bị HIV. e snghĩ rất nh r cũng cnhận đồng ý cố gắng để đẻ đc 1 đứa con cho a. Bh thì e chưa có thai nên e chưa bị lây nhiễm.
Ngày trc 2 đứa đi đâu lgi cũng có nhau..a rất qtâm đến cảm xúc e vui hay buồn..hay hầu như k bh để e ở nhà 1m nhiều. Nhưng bh thì có khi a đi 2 3 ngày,đi cả đêm r về nhà đc 15p 20p lại đi tiếp
Lúc trc e rất tin tưởng,kể cả khi e thấy sđt a gọi đi e search toàn là của gái gọi.
Nhưng r 1 hôm e thấy ntin cho 1 sđt lạ rất nhiều. E search fb ra thì là 1 đứa cgái sn 95 quê Lạng Sơn.
Tối hđấy a lại để lại đt đi ra ngoài mua bánh nên e mở tn ra đọc thì thấy a ntin cho 2 đứa. nhưng chỉ đọc đc 1 đứa là " hnay gặp nhau nhé " rồi là " hnay a gọi cho a a " và đứa 95 còn lại thì a ntin hỏi " dag lgi day e ".
Thật sự thì a chưa bh ntin cho e hỏi e đag lgi nthế. các cuộc gọi của e vs a thì cũng chỉ bảo mở cửa cho a hay có việc j đấy chứ k gđ nh hay ntin như vs gái 95 này thế nên e rất ức, e mở fb 95 ra r e lên giường nằm nghe nhạc.
A nhìn fb r a chửi e vì đọc trộm tn của a và bảo e trêu tức a,vì a còn k biết fb nó mà e lại biết..cãi nhau 1 lúc a k nói đc j r a kiếm ch r đánh e.E k nói j nữa xuống lau nhà như bt.xog việc e lên giường nằm nghĩ ức quá nên cứ khóc..1 lúc a ôm và vỗ vào lưg e nói " xin lỗi..k khóc nữa..xin lỗi " và e qđịnh tha thứ lần 1.
Nhưng tối hđấy a lại đi cả đêm r đến 2 hsau a mới về nhà ngủ. Ở nhà e lại thấy có 1 sđt lạ ntin nh e search ra thì lại là 1 đứa cgái 91. E k kiềm chế đc nên ntin cho a nói kiểu " ngựa quen đường cũ "
Đêm a về a ngủ trc. tự nhiên hđấy e lại vào fb = ipad và e thấy fb của gái 91 vẫn còn chưa sign out ở ipad.
E đọc tn ở đt thì đọc đc có tn a gửi là " a nhớ e. e dậy chưa "..nửa năm nay chưa bh a nói vs e 1 câu nthế chứ nói gì là e được nhận 1 tn nthế.
Rồi cuối cùng khóc lóc và a lại nói " a xl..a sẽ sửa cái cần sửa " và e lại tha thứ lần 2
1 tháng qua tưởng đã có thể k pải vào xem cuộc gọi của a nữa thì a lại đi từ hôm kia..thế là e lại pải vào web..rồi e lại thắt lòng khóc k đc khi lại thấy a gđ cho đứa 91 từ trc hôm a đi 1 cuộc. và sau khi a ra khỏi nhà là gđ và ntin vs đứa 95 nhiều hơn cả vs e trog nửa năm gấp 10 lần?
Ság hsau a về..e k biết pải ntn khi a đag cố che đậy..thế nên e qđịnh coi như k biết và đi tắm cho nhẹ đầu..e đag tắm thấy a vội vàng mở cửa đi..a bảo ra trả xe ngay gần nhà..e cũng k nói gì.
E lại xem web thì thấy a đag gđ và ntin cho đứa 95 từ lúc a bảo đi trả xe..1 lúc e ntin hỏi đag ở đâu thì a bảo đag ở nhà 1 ng e biết..e thấy cuộc gọi đúng vs ng đấy r nên e k nghĩ nữa.
Đến gần trưa vẫn k thấy a đâu e lại xem 1 lần nữa thì càng đau hơn khi lại là sđt đấy đập vào mắt..e k nhịn đc nữa nên ntin cho a là " hnay bh a xog a về nhà e mog a k ntin vs đứa cgái a thích đấy nữa.ntin này xog e sẽ coi như k biết j về ch đấy.a về sớm ".
Thế nhưng từ lúc e gửi tn đấy thì a k tl và cũng k về nhà..e cũng k gđ cho a 1 cuộc nào từ tn đấy.
E thật sự cảm thấy e nên buông tay..a có vẻ thích ng cgái kia..e luôn nghĩ là vì e ntin nói nthế nên a k về nhà nữa..a đã chán và k muốn thấy mặt e.
Nhưg r e lại k đủ can đảm khi cứ nghĩ về qkhứ đẹp lúc trc của e vs a..r e nghĩ có chắc gái 95 đấy dám đồng ý bước 1 chân vào cái chết để a được vui vẻ trog tgian còn lại k..thế nên e lại ích kỉ và thấy ức vì nghĩ a quá bạc bẽo.
E cnhận thiệt thòi khi đến vs a vào tgian a chán đời nhất vì bệnh tật.
A kể cho e biết ng a yêu nhất và bh a vẫn chưa quên đc - còn về e " a rất thương e - chỉ là thương chứ k pải yêu " thế nhưng e cũng k từ bỏ.
E thiệt thòi khi k đc tìm hiểu a là ng ntn..k biết a thích j..ghét j.
Đã có lần e k chịu đc và nói vs a rằng " e ghen tị cả vs những con phò vì nó đc nch vs a nh hơn e..ntin vs a nh hơn e"
Đến bh thì e đắng lòng khi pải thừa nhận e chả là cái j trog mắt a cả..vì ng cgái a định nghĩa là qua đường mà a có thể bỏ lại e 1m suốt mấy ngày..a trở nên vô tâm và k qtâm đến việc e khóc hay bị lsao.
E thật sự muốn đi khỏi đây nhưng tcảm vẫn còn nh quá.
Nhưng e cũng muốn cố gắng để a có tcảm với mìh hơn 1 chút.
E k biết pải lgi.Sáng e ntin cho a nói " e nhớ và rất muốn ôm a " a cũng k tl..e gđ a ấn bận và sau mấy cuộc gọi k nghe thì a tl tin là " đang có việc "
E biết a ở gần nhà nhưng a k muốn về ( e định vị đc )
Bh thì e vừa thất vọng vừa sợ..
Thất vọng vì a k trân trọng e..nhưng sợ a sẽ k liên lạc hay gặp e nữa
Chính xác là e sợ a sẽ bỏ rơi e thật sự..trong khi a là ng sai..dù e rất m' làm mọi ch để a pải hối hận vì đánh mất e.
Bh e pải lsao ? e biết e ích kỉ nhưng là cgái suốt ngày pải ở trog phòng 1m 24/24..k đc đi đâu cùng a..kể cả là đi ăn a cũng k thích đi cùng e chứ nói j đi chơi..e từng suýt bị trầm cảm vào tgian vừa r.
E k biết e còn có thể mag a quay lại k hay e đã mất a hoàn toàn..vì e vẫn muốn cố gắng 1 điều j đấy.
E mong có con..dù có con là xđịnh cái chết e cũng sợ..miễn sao a vui và qtâm e.
Nhưng e cũng học yêu bản thân và gđình nữa để xem có thể bớt tcảm đi k nhưng r lại càng thấy sợ khi a cũng k 1 cuộc gđ hay ntin.
Mng cho e 1 lời khuyên đc k. E đag bị trở thành ng thứ 3 theo mặt tcảm của a, từ trc đến bh trog mắt a e chỉ là cuối cùng ? bh k đi đc vs những đứa kia mới về nhà cả e ?