người yêu mình đã phản bội mình và cầu mong 1 cơ hội để bù đắp cho mình , mình đã ngồi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ với người đó , và đã ra quyết định này. mình wen nhau đã 4 năm rồi. và mình nghĩ 2 đứa cần phải có sự nghiệp và tương lai mới đi tiếp đc, nên mình nghĩ 2 năm đủ để trưởng thành và nếu vẫn còn yêu thì quay lại . mà mình thì cũng ko còn tâm trí yêu đương nữa . mình wa' đau và ko đủ can đảm để đi tiếp. nên mình nghĩ vậy sẽ ko làm mình hối hận về sau và cũng tốt cho cả 2. các bạn nghĩ sao . mình và người đó 23 tuổi 2 năm nữa sẽ học song .Minh` co' nen giu lien lac voi' nguoi` kia khong?