Em 23t, anh lớn hơn e 1 tuổi. Chúng e cũng nhờ duyên số nên đến dc với nhau. Nhà e o đất liền, anh là trai đảo. Em cũng ko biết vì lý do j e ra đảo, đơn giản vì e cần 1 chỗ làm sau khi ra trg, và pq hiện lên trong đầu e đầu tiên, thế là đi. Anh làm chung cho với e, hình ảnh về a đầu tiên là 1 chàng trai cao to, da ngăm đậm chất đảo và ít nói, còn hơi bị ngọng nua chứ. Qua bạn bè và những buổi làm chung, ai cũng khen a làm giỏi, nhanh nhẹn và gọn gàng, lại còn thẳng thắn, galang và tốt bụng. Em bắt đầu để ý anh và tìm ra ở anh có nhìu điểm duyên và đẹp lắm. Nói thẳng ra là em 'cua' ảnh mà cuối cùng hên sao lại dính. Em thì học khá cao, tiếng anh lại tot, làm trong ngành du lịch thì tiếng anh tốt là lợi thế lớn. A thì trung cấp thôi, nhưng có kinh nghiệm, tiếng anh thì hơi tệ, gặp cái hay tự ái và làm biếng, haiz, e cũng cố gắng day anh tiếng anh để tương lai khả quan hơn ..... nhưng tới h thì coi nhưng bằng không. Lần đầu tiên đi chơi vs e a nói rất rõ ràng là a cần 1 mối tình bền vững và muốn tiến xa hơn chứ ko hẳn chỉ là yêu đơn thuần. A cũng giới thiêu e cho gđ a và e vẫn hay qua ngu chung vs a vào những ngày 2 dứa off. Nói chung nhà a rất dễ mẹ a lại muốn có cháu ẵm bồng nên cũng thương e. 2 tụi e đều có sử dụng "đồ bảo vệ" vì e vẫn chưa ss làm mẹ. Tính anh nóng, hay hút thuốc, chơi game, như con nít vậy lại hay ghen và kỹ luong như ông già. Em thì nhạy cảm, hễ lớn tiếng vs e là e rớt nc mắt r, mà a nóng lên thì hay lớn tiếng, nói ko suy nghĩ. A cũng vì e mà giảm lại 1 số tật xấu r. Ở nhà, a là con cưng, gđ có nhà trọ nên cũng khá giả. Bên nhà e cũng thuộc dạng có của an cua đe. Nhà e thì khó tính, chọn rễ kỹ, em là út trong nhà có 3 dua con gai, ba me e muốn e o vây cho suong thân và cũng chua biet chuyên e có bồ. E biet gd e ma, nên cũng chua muon gioi thieu a, e cũng biết là lấy a e sẽ khổ khj tính tình a nóng như vậy, a cũng ko hài lòng vs cviec hiên tại. E rat hoang mang, mac du ko lay a, e cung se quyet dinh o vay, nhung thật sự bây giờ bên a e cảm thấy hạnh phúc va muốn dc bên a hoai, sinh con cho a, 2 vo chong buon bán nuoi con.... e co wa mơ tuởng ko??? E phải làm sao vs gd e đây, làm sao đe a chính chan hơn, để dành tiền cho tương lai 2 dua??? Me a thi noi với e, chừng nào 2 dua muốn tiến toi thi nói de bac qua nhà em thua chuyen,,,, hjc