Mình và bạn trai ở xa nhau. Bạn trai mình ở Hà Nội, còn mình ở Đà Nẵng. Anh hơn mình 6 tuổi. Mối quan hệ của mình và bạn trai hiện nay cũng tốt. Anh vẫn yêu thương mình.Dù ở xa nhưng mình vẫn rất tin tưởng anh. Mọi trang blog hay mạng xã hội của mình anh ấy đều có account, cả ID và pass. Vì mình chẳng có gì giấu diếm anh, và anh vẫn hay đăng nhập bằng nick của mình để xem. Nhiều lúc vui đùa với anh, mình hỏi lại mật khẩu Facebook của anh thì cũng được anh đưa cho mình. Nhưng anh biết là chẳng bao giờ vào đó vì nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất vẫn là rất tôn trọng và tin tưởng anh.
Một hôm, mình ẩm ương thế nào lại đăng nhập vào Facebook của anh để xem.
Mọi chuyện vẫn bình thường nếu như mình không phát hiện ra là anh vẫn hay nhắn tin liên lạc với một người nữa. Và chị ấy cũng hay inbox rủ anh đi chơi và đi ăn uống. Sau những lần đọc tin nhắn như thế này. Mình cảm thấy không còn tin tưởng anh nhiều nữa. Mình trở nên hay nghi ngờ và thường xuyên vào Facebook đọc những tin nhắn của hai người. Và anh vẫn không hề biết mình đọc được những tin nhắn riêng tư của anh và người ấy. Mình biết như vậy là sai nhưng mình không thể dừng lại được.
Vừa rồi, ngày 17/05 là ngày sinh nhật anh ấy, anh ấy vào ĐN thăm mình, mình vô tình thấy chị ấy nhắn tin chúc mừng và vòi vĩnh đòi anh tặng quà chị ấy nhân dịp sinh nhật anh.
Bình thường, buổi trưa, khi tan sở, anh ấy thường về nhà ăn cơm. Trưa nay, mình biết được anh mời chị ấy đi ăn. Mình hỏi anh có về nhà không thì anh lại không trả lời mình.
Vì mình hay ghen và hay lo nghĩ nên mình không biết mình có nhạy cảm quá không? Hay chuyện đó là chuyện bình thường? Mình rất buồn và mặc dù muốn hỏi anh cho rõ nhưng mình chưa dám vì sợ anh biết mình lén lút đọc tin nhắn của anh và nghĩ đây cũng chưa phải lúc.
Mong các anh chị tư vấn giúp mình, mình xin cảm ơn thật nhiều.