Chào mọi người, thật sự bản thân e bây giờ rất rối, xin mọi người tư vấn giúp e ạ!
E và bạn trai quen nhau hơn 1 năm rồi, e rất yêu a ấy nhưng e rất rất muốn chia tay a ấy. E cảm nhận a ấy ko yêu e nhiều, giờ e rất chán với tình cảm này. E đã nhiều lần nói lời chia tay nhưng a ấy lại níu kéo thế là e tha thứ rồi mọi chuyện vẫn lặp lại như cũ.
A ấy có thể thẳng thừng chê e mập, xấu, ko có đầu óc; vì a ấy học giỏi hơn e nên tính có kêu căng, khi nói chuyện thường làm e bẽ mặt, a có thể dùng lời xúc phạm đế lòng tự trọng của e; kêu e nấu cơm thì e hỏi khi nào qua ăn (vì e ở nhà trọ - e là sinh viên) thì trả lời lát qua nhưng chờ mãi mấy tiếng đồng hồ cũng ko thấy đâu hết và còn nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa 2 đứa nữa.
Gia đình e rất khó, lại thường xuyên xuống nhà trọ thăm nom e nên chuyện e dọn trọ khác là điều ko thể và nhà e cũng ko cho quen bạn trai nên việc tâm sự với gia đình là ko được luôn (nhà e khó đến mức nếu biết e có bạn trai sẽ cho e nghỉ học vì lúc trước chị e học 12 có bạn trai đã bị cho nghỉ rồi). Vậy nên mỗi lần e nói chia tay thì bạn trai e lại đến trước trọ rồi ở lì đó ko chịu về, có những đêm 10h mấy cứ ở đó mà gọi tên e hoài làm e xấu hổ với mọi người trong khu trọ và bị họ đánh giá này nọ nữa. 1 phần là thấy phiền người khác, 1 phần do e còn thương thấy a đứng muỗi cắn e rất xót thế nên lại làm lành rồi lại trở về với điệp khúc cũ.
Mọi người có lời khuyên nào giúp e giải quyết chuyện này ko ạ. Ngày xưa quen nhau khó bây giờ sao chia tay cũng khó quá trời. Mong được mọi người giúp đỡ, e cảm ơn nhiều lắm!