E với hắn đến với nhau qua sự gới thiệu của 1đối tác làm ăn với em. hắn đã li dị vợ và e cũng đã ly dị chồng trước khi cả 2 biết nhau. E nói với hắn ngay từ đầu là chỉ yêu chứ kg cưới nên sẽ kg bao giờ có chuyện gặp gỡ gia đình 2 bên và hắn đồng ý.
Nhưng hắn làm e nghi ngờ là hắn chưa li dị vợ:
Thứ nhất: Khi đi chơi với bạn bè hắn, có 2 lần e nghe thấy 1 chị trong đám bạn nói với hắn thế này “ hôm qua đang chơi vui thì mày bỏ về, lại còn kêu là vợ gọi nữa chứ”. Nghe xong câu này e choáng, nhưng để đó, lúc về mới tra hỏi hắn thì hắn bảo “ a kg muốn cho mọi người biết là a đã li di vợ”. Vẫn còn ấm ức, nhưng kg hỏi tiếp.
Thứ 2: Vì sau câu nói của chị bạn hắn hôm trước khiến e nghi ngờ nên e chủ động rủ hắn đưa con gái hắn đi chơi (hiện nay con gái của hăn đang ở với mẹ nó), hắn đồng ý, nhưng tới hôm hẹn thì hắn lại bảo là hôm nay a đi ăn cùng với cả gia đình. Thế là từ hôm đó đến nay hắn im re luôn kg nhắc đến chuyện đưa con bé đi cơi chung nữa.
Thứ 3: hắn có rất nhiều biểu hiện lạ, đang nhắn tin với e, đọt nhiên e gọi lại thì mãi mới nghe máy hoặc kg nghe máy, trong điện thoại thì luôn luôn xóa hết tin nhắn và cuộc gọi.
E chẳng biết làm sao mà xác minh được hắn đã li dị vợ thật hay chưa, e hỏi hắn bao nhiêu lần và hắn khẳng định với e rất chắc chăn là “rồi”.
E thì chẳng có xác định j chuyện cưới xin với hắn nhưng e kg muốn mình bị lừa là cái thứ nhất, thứ 2 nữa là e kg bao h muốn dính líu đến đàn ông có gia đình, vì e cũng bị những đứa thích xía vào gia đình người khác nó làm hỏng hạnh phúc của mình, nên e nhất quyết kg biến mình thành kẻ thứ 3. Nếu hắn đã thực sự li di vợ thì e cũng kg muốn chia tay với hắn vì hiện tại e cảm thấy rất thích hắn.
Mọi người có cao kiến nào để xác minh là hắn đã thực sự li di hay chưa thì chỉ cho e với!