Làm gì khi người yêu vội vàng quyết định lấy người khác?
Chào mọi người!
Hiện tại mình đang rất rối bời, không thể suy nghĩ cho rõ ràng và thông suốt được, hi vọng mọi người có thể tư vấn giúp mình.
Sắp tới bạn gái mình sẽ làm đám cưới – với một người mà cô ấy không yêu, hoặc nói chính xác hơn là chưa có nhiều tình cảm. Đầu tháng vừa rồi mình và cô ấy vẫn còn dự định làm đám cưới nhưng do có rất nhiều mâu thuẫn nên mình đã nói với cô ấy là tạm dừng lại. Lúc đó cô ấy rất buồn và thất vọng, nên đã nhận lời yêu và cầu hôn của người chồng sắp cưới. Mình cũng xin giải thích thêm phòng trường hợp mọi người nói cô ấy quá ích kỷ khi không nghĩ tới hạnh phúc của người kia. Cô ấy đã nói rõ ràng mọi chuyện của chúng mình cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn quyết tâm cưới.
Đó là một người con gái rất thiện lương, giàu tình cảm, đã hi sinh rất nhiều cho mình trong khoảng thời gian gần 10 năm chúng mình yêu nhau. Lí do mà mình muốn tạm hoãn đám cưới là do mình nghi ngờ cô ấy có quan hệ với một người khác nữa. Mình có đọc được các đoạn chat rất tình cảm của cô ấy với một người đàn ông khác (gần đây mình tìm hiểu được là quản lí của cô ấy). Cô ấy giải thích là có một chị cùng làm công ty nhờ cô ấy phối hợp để vạch mặt chồng nhưng mình không tin. Chuyện diễn ra khoảng 5 tháng trước, lúc đó mình nghĩ là đã dứt khoát chia tay nhưng qua 2 tháng mình vẫn không thể vì tình cảm dành cho cô ấy còn quá nhiều. Vì chỉ nhìn thấy các dòng tin chat yahoo nên mình quyết tâm gạt đi và nối lại với cô ấy. Nhưng lúc đó mình cũng đã nói rõ ràng với cô ấy là mình sẽ không chấp nhận những quan hệ mập mờ của cô ấy thêm 1 lần nào nữa.
Tuy nhiên vào đầu tháng vừa rồi bọn mình lại xảy ra chuyện. Cô ấy nói là phải đi công tác và hỏi ý kiến mình xem có nên đi hay không vì cô ấy biết mình không thích chuyện đó. Nhưng nếu không đi thì sẽ ảnh hưởng tới công việc, rất có thể cô ấy sẽ mất việc vì đã từ chối đi công tác rất nhiều rồi. Dù không thích nhưng mình vẫn để cô ấy đi, trong lòng vẫn cứ canh cánh vì sự việc lần trước. Ngay khi cô ấy về mình đã đòi xem điện thoại nhưng cô ấy giằng lại, thao tác xóa 1 loạt trước khi đưa lại cho mình. Như mình đã nói, mình sẽ không chấp nhận quan hệ mập mờ của cô ấy thêm 1 lần nào nữa nên đã quyết định nói lời chia tay, đồng thời thông báo cho mẹ mình ở quê dừng tất cả thủ tục cưới xin lại.
Mình thật không thể ngờ là từ lúc đó tới lúc cô ấy quyết định cưới và rước dâu chỉ cách nhau có 3 ngày.Khi mình biết chuyện thì mọi thứ đã an bài, cô ấy đã đăng kí kết hôn và rước dâu lần 1, cũng đã ở nhà anh kia một thời gian. Đến lúc này mình thảng thốt nhận ra mình còn quá nhiều tình cảm với cô ấy, còn quá lo lắng cho cô ấy. Mình gọi cho cô ấy đề cô ấy quay lại. Mình chấp nhận tất cả, đến lúc này mọi việc trong quá khứ đều không quan trọng nữa, mình chỉ muốn có cô ấy, muốn chăm sóc cho cô ấy, mình sợ cô ấy sẽ đau khổ cả đời vì sống bên cạnh 1 người không yêu. Đám cưới sắp tới không thể hủy được vì còn liên quan tới thể diện gia đình 2 bên, nhưng đám cưới xong , mình muốn thuyết phục cô ấy quay lại với mình.
Thật sự là mình biết làm như vậy là vô cùng ích kỉ, chỉ nghĩ đến 2 đứa mình mà không nghĩ cho anh kia và gia đình anh ấy. Nhưng mình không chịu được khi nghĩ đến việc cô ấy phải ngày ngày sống cùng người mình không yêu thương. Liệu sự cảm động kia có thể vun đắp thành tình yêu? Tương lai của cô ấy sẽ thế nào, mình thực sự không biết được.
Mình không biết phải làm gì để tốt cho cô ấy nữa. Hãy cho mình 1 lời khuyên…