Mọi người cho em lời khuyên này với. Em năm nay 25 tuổi. Bạn trai em 28, đẹp trai, cao ráo, nhưng rất nhút nhát luôn có gì đó mất tự nhiên, sợ sệt điều gì đó.


Chúng em chuẩn bị cưới. Tháng trước chúng em và một nhóm bạn đi du lịch xa thì em phát hiện ra bí mật của anh ấy. Anh không muốn đi nhưng em thích và gần như bắt buộc nên anh phải đi theo.



Hôm đó trên xe ô tô em thấy anh cứ nhấ/p nhổm em hỏi mái mới kêu mót tiểu quá nhưng đang trên đường cao tốc nên lái xe không thể dừng lại được. Em chỉ biết bảo cố nhịn đi chút, rồi lăn ra ngủ cũng chẳng để ý đến nữa, đến nơi anh chạy vụt đi để mặc em với mấy cái vali ,nửa tiếng không thấy đâu em đi tìm thì thấy đang đứng khùm núm cạnh cái cây, chiếc quần kaki ướt đẫm nước. Em đành lén giấu mọi người lấy quần khác cho anh thay. Lúc đó em chỉ nghĩ anh nhịn lâu quá nên mới vậy, còn an ủi anh ai mà chẳng có lúc nhỡ để anh khỏi xấu hổ.



Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy. Buổi sáng trước khi về em sang phòng anh (chúng em ở riêng phòng) mọi người đi chơi hết chỉ còn anh đang giặt ga giường và bảo là anh làm đổ mỳ ra giường nên phải giặt qua không khách sạn kêu. Em vào phòng ngồi đợi vô tình lật chăn ở giường anh lên thì thấy ướt một mảng lớn giữa giường em ngửi thử thấy rất khai mùi nước tiểu. Lúc đó em mới nhớ ra tối hôm trước khi đi siêu thị anh có nhặt một bịch bỉm người lớn. Khi em phát hiện ra anh lúng túng bảo là mua cho cháu bé con bà chị. Lúc đó em lại bảo anh nhặt nhầm loại của người già rồi, thôi cái này HN bán thiếu gì mà mua ở đây cho khổ. Anh nghe vậy nên không mua nữa.


Khi anh ở nhà tắm ra. Em chỉ vào đệm hỏi nước gì đây, mỳ mà có mùi khai à. Anh đỏ mặt nói thật anh bị yếu thận từ bé, tháng nào cũng "trấm đài" vài lần, lần nào cũng nằm mơ tè bậy ở đâu đó khi ướt hết tỉnh dậy mơi biết, nên anh rất sợ phải đi xa nhà. Hôm qua anh định mua bỉm nhưng em không cho. Nhưng chỉ có vậy thôi còn sức khỏe anh vẫn rất tốt. Em và anh chưa quan hệ bao giờ nên em không biết chuyện đó của anh có bình thường không nữa.


Em đang rất hoang mang vì có người nói bị bệnh thận thế này khó có con lắm. Em không biết phải làm sao đây. Anh rất tốt em không thể bỏ chỉ vì chuyện này. Mà có bỏ em cũng không biết giải thích sao với mọi người nữa.


Mọi người cho em lời khuyên được không ạ