hiện tâm trạng mình rất rối bời


a c e có đọc đc thì để lại vài cmt nhé, vui cũng đc, buồn cũng đc ạ


những vấn đề râu ria thì thôi mình ko kể đến


tình cờ mình quen đc nhỏ, nhỏ thì nhỏ hơn mình 2t


bất ngờ là ở gần nhà nhau. Chat trên mạng thấy rất hợp, nói chung mình là 1 thằng vui tính (có thể gặp gỡ bất kì 1 nhóm lại nào và có thể hòa đồng ngay, ko thấy ngại lắm, vì mình luôn quan niệm trước lạ sau quen mà, thêm bạn thêm vui :) ) và qua cách nc thì mình thấy nhỏ cũng vậy, những j vui buồn cũng chia sẻ với nhau hết. Nhỏ hẹn mình 1 ngày găp mặt nhau nhé, Uh thì cũng ok thôi (nói chứ mình gặp từ mạng rồi chuyển ra ngoài đời cũng nhiều rồi, và chẳng để lại ấn tượng j hết, có thể mạng là 1 chuyện, ngoài xh là khác, nc ko hợp và thế thôi. Xong thì nó cũng kết thúc nhanh như lúc bắt đầu vậy. Có thể là gặp mặt 1 2 lần nữa, có thể là thôi luôn, có thể chỉ chat nc tiếp tục và dừng hẳn...... mình đều trải qua) nhưng gặp nhỏ rồi thì khác, Mình cảm thấy 1 cảm giác rất ấm lòng và vui vẻ khi bên nhỏ


Sau đó thì vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè. Onl là mình pm cho nhỏ, hoặc rãnh là nt cho nhỏ trước, nhỏ ít khi nào pm hay nt cho mình trước lắm (cũng chả sao, tâm lý con gái thường hay ngại mà, tg quen biết nhau cũng ko nhiều). Trong khoảng tg đó mình cảm thấy cũng thích nhỏ lắm, muôn quan tâm chăm sóc (nói sơ luôn thi mình ct mối tình đầu cũng lâu rồi, từ cái thời hs ngây thơ hồn nhiên, đến khi ĐH thì cũng có 2 lần nhưng ko nắm bắt để tuột đi, nhưng lúc đó tc ko sâu đậm lắm, cứ hời hợt trôi qua thôi, bây h thì 1 chị (lớn hơn mình 2t :D đã có ck) và 1 bé đã có gấu quen đc gần 3 năm :D). Nên các bạn nghĩ là chắc bé này xinh lắm nên bị say nắng ngay. Uh xinh thì cũng có nhưng đối với mình thôi, có cho mấy nhỏ bạn, nhỏ e xem thì nói cũng xinh nhưng bt thôi, nếu xinh thì trước mình cũng gặp vài người rồi. Mình thích nhỏ từ tính cách đến nc là điều đầu tiên rồi đến xinh thì cũng có :)


Thế là valentine vừa rồi mình nghĩ 1 năm chỉ đúng có 1 ngày, ngày này cũng lạng mạn, chuẩn bị quà, hoa và cả clip mình tự làm để tặng nhỏ, 1 tấm thiệp nho nhỏ ghi trong đó quảng tg qua mình và nhỏ gặp nhau như thế nào, ra sao. Và mình chốt 1 cấu là mình bắt đầu cảm thấy thích nhỏ và muôn quan tâm nhỏ mỗi ngày!, mình chỉ muốn nói cảm xúc thật sự của mình dành cho nhỏ thôi, chưa phải là tỏ tình j cả


Mấy ngày sau nhỏ nói "mai mốt a đừng nói những j a ghi trong thiệp cho e nhé, e ngại lắm mốt sợ ko dám gặp a nữa đâu. e chỉ xem a như bạn thôi, như 1 người a trai có thể vui cười giỡn với e lúc e buồn". Mới đầu mình chỉ trêu nhưng có lẽ thấy nhỏ ngại và có khoảng cách với mình, vài ngày sau mình mới nói rằng "xem như giữa chúng ta chưa có chuyện j nhé, đừng giữ khoảng cách với a, a chỉ quý e thôi, e ko thích tấm thiệp đó thì có thể xé đi, đừng bận tâm nữa, tụi mình quay trở lại như những ngày đầu tiên nhé, a và e sẽ làm bạn lại như lúc đầu, a sợ nếu mất đi người bạn như e"


Mình nói khoảng 2 lần, nhỏ chỉ xem mà ko nói j, mình cảm giác đc là nhỏ ko còn muốn nc với mình nữa, bây h mình ko biết phải làm thế nào để mình và nhỏ quay lại làm bạn với nhau như xưa nữa thôi


Mình thương nhỏ nhiều lắm, nhưng mà mình tôn trọng nhỏ, ko muốn nhỏ khó xử vì "Tình yêu là cho và nhận, ko phải chỉ cho ko, chỉ cho mà ko nhận thì người đau chính là bạn". Mình cũng buồn mấy ngày nhưng cũng kéo trái tim về vị trí cân bằng lại như cũ, bây h mình chỉ cần nhỏ xem mình như bạn thôi. Mình sợ nhỏ sẽ nghĩ mình cứ chờ nhỏ nên nhỏ dần dần xa mình, dần dần làm cho mình quên nhỏ đi, nhưng càng làm vậy mình càng nhớ nhỏ hơn. Trước mắt mình ko đặt tc nhiều vào nữa, mình chỉ xem nhỏ như 1 người bạn mà thôi


"Khi theo đuổi 1 ai đó, bạn đã bỏ đi cái tôi và lòng tự trọng của mình. Dù đc hay ko, thì người đó vẫn xứng đáng nằm 1 góc nhỏ trong trái tim của bạn"


Thật sự là h mình rất rối, mình rất muốn làm bạn lại từ từ và có thể tiến đến đc với nhau. Vì thật sự mình cũng còn nhiều mối quan hệ khác, cũng có người quan tâm nhưng mình ko muốn đánh mất nhỏ. Mn nghĩ mình có nên quay lưng đi và kiếm hp khác cho mình ko, vì mình thật sự muốn theo đuổi nhỏ, mình chưa bao h có cảm giác thật sự mãnh liệt với 1 người con gái nào như vậy đối với nhỏ


Mình cũng biết wtt lâu rồi nhưng trước chỉ đọc thôi, mình mới tạo acc và sau này chắc sẽ còn nhiều topic mình viết, vì mình cũng là 1 thằng vui ở ngoài nhưng nội tâm cũng nhiều, nên có j cũng muốn chia sẻ, biết đâu đó người đọc sẽ thấy 1 góc nào của chính bản thân mình trong đó


bài hơi dài mn thông cảm nhé :)


p/s: biết đâu e cũng đang đọc đc topic này e nhỉ?