Tham gia trong thời gian ngắn và chỉ lập "thread" khi bị người ấy nói lời chia tay sau 2 năm mấy gần 3 năm trãi qua mọi sóng gió.
Trước đây em cũng bị khủng hoảng tâm lý vì chữ "lụy" chữ "si" nhưng sau vài tháng em cũng nhận thức được đâu là việc phải làm và đâu là việc phải dừng. Bằng ấy thời gian bị "đá" cũng là bằng ấy thời gian em nghiền ngẫm các "thread" chia sẻ, tư vấn của cadc anh/chị/em diễn đàn mình.
Và em phát hiện 1 điểm lạ và khó hiểu của người con gái, cô gái, phụ nữ trong chuyện tình yêu đều có 1 mối tương quan khá gióng nhau như sau:
1. Chuẩn bị yêu: nồng nàn, sẵn sàng làm mọi thứ để được đối phương chấp nhận, ít "nhõng nhẻo", "làm nũng", ít đòi hỏi v.v.v
2. Đang yêu: có chút "nhõng nhẽo", "nũng nịu" và đòi hỏi. Đặc biệt là luôn "bắt buộc", "thăm dò", "hỏi han" về việc sau này (Đại loại như là: cưới nhau, không biết làm nội trợ, không muốn có em bé, muốn có nhà riêng, muốn con mình không thua thiệt bất kỳ ai .v.v.v)
3. Chuẩn bị chia tay: ít nói chuyện, hay càu nhàu cãi cọ, "xác" đây "hồn" nơi khác, đòi hỏi những thứ ngoài tầm tay đối phương, thường xuyên nhắc chuyện hợp tính hay không hợp tính nhau .v.v.v
4. Chia tay: Cái này thì chỉ đơn giản mấy câu nói: không thể chờ được nữa, đã không còn cảm giác, cảm xúc đã vơi đã phai màu.v.v.v
5. Hậu chia tay: đối phương làm việc gì với mục đích hàn gắn lại cũng cho là khó chịu, làm khó xử, đang li gián họ. Và cuối cùng cũng thì, chỉ có thể là bạn "tri kỷ" và "bạn thân".
* Theo anh/chị em thì từ người yêu chuyển thành bạn tri kỷ dễ hay không vậy ?
Mà tại sao yêu nhau thì bảo là không hợp, không cùng quan điểm, tính cách khác xa nhau .v.v.v
Nhưng tại sao họ lại muốn đối phương làm tri kỷ.
Vậy tri kỷ là như thế nào ?
Không giỏi ăn nói và văn chương không giỏi nên viết hơi dài dòng và khó hiểu. Mong anh/chị em thông cảm !
Chúc cả nhà webtretho ngày mới ngập tràn niềm vui !