Chồng tương lai của em, chúng ta cũng đang lên kế hoạch về việc chuẩn bị đám cưới rồi nhỉ. Em vẫn cảm thấy mình đã có lỗi với gia đình e như thế nào khi quyết định đến với anh. Em cứ nghĩ anh làm trong nhà nước - anh lớn hơn em nhiều tuổi thì anh sẽ không như đàn ông khác suy nghĩ trẻ con. Em đã chấp nhận thiệt thòi hơn so với bạn bè khác vì anh chẳng lãng mạn gì cả.


Em thấy được là anh quan tâm và yêu em. em luôn nghĩ a rất TỐT, bạn bè em cũng nghĩ anh rất TỐT, gia đình e cũng chỉ ngăn cản về tuổi tác nhưng cũng nghĩ là a sẽ tốt với em. em cũng thấy là a có đủ kinh tế để lo cho em. Nhưng cuộc sống ko như em nghỉ nhỉ, anh có biết em đã sốc thế nào khi hình tượng của a trong lòng em sụp đổ hoàn toàn không, em cảm giác mình bị " úp sọt" đấy, em biết mình không nên đào xới quá khứ làm gì, nhưng mà em cảm thấy nhìn a bề ngoài như vậy nhưng đáng sợ lắm.



Khi chúng ta chuẩn bị lên kế hoạch về đám cưới - 2 bên gia đình lên kế hoạch hết rồi. Thì a mới kể cho e biết là a từng sống thử vs 1 người, từng ngủ với 2 người. em cũng rất cảm ơn a đã thành thật với em, a cũng nói em ko nên nói đến quá khứ làm gì. nhưng em cảm thấy anh có gì đó còn dấu e nhiều lắm: những cuộc điện thoại mà a ko dám nghe trước mặt em, lúc nào cũng chỉ sợ e đọc được tin nhắn. a không cho e động vào điện thoại anh. em phàn nàn thì a kêu e hay ghen ko tin tưởng chồng sắp cưới của em


Và rồi đỉnh điểm nhất là a đang làm việc trái pháp luật đấy, em đã sợ như thế nào khi anh coi cái việc đấy là " làm ăn" . Thì ở đâu cũng có tham ô và hối lộ - trên mạng với báo trí nói đầy ra em cũng biết, nhưng em ngạc nhiên và sốc lắm. Anh nói nghe điện thoại bàn chuyện về cái chuyện mà a xem là " làm ăn " ấy trước mặt e. anh có những hành động và lời nói em cảm thấy nó thật đểu giả. anh còn nói nếu việc ko thành cùng lắm cho 1 thằng ở dưới " chết" thay thôi. lúc ấy nhìn a cười e thấy nó đáng sợ lắm.



Giờ e cũng chẳng còn cơ hội để quay đầu rồi nhỉ, sắp cưới rồi, cũng đã có mầm sống mới trong bụng em rồi.... chỉ là cảm thấy tương lai nó sẽ chẳng êm đềm như e vẫn nghĩ đâu.



Cảm ơn mọi người đã đọc những gì mình viết ra, chỉ là cảm thấy hoang mang lo sợ quá :(