chả là hôm nay em là bạn í có hẹn hò đầu tuần ăn uống xong xuôi dắt nhau ra hàng ghế đá hóng và chém gió cho vui miệng! phải nói là rất vui các mẹ ạ, em cười như chưa bao giờ đc cười khi bạn í kể chuyện trên trời dưới bể cho em nghe. Nào là hôm qua bạn í đi mua điện thoại thất bại, rồi mấy anh 3D phòng ảnh... ( tình yêu nó khùng thật, giờ giận nhau xong nghĩ lại chuyện đó chả có gì hót mà mình cười đau cả


miệng:o:o) trở về lúc đó... em và bạn í ngồi chém gió tầm đc 40p chuẩn bị hết chủ đề rồi bắt đầu đem ra phô trương sức mạnh. Dĩ nhiên sức em bằng 1 phần 10 sức hắn (bắt đầu cú rồi), em bóp tay hắn thì chả xi nhê gì đến hắn bóp tay em cộng thêm đẩy em nằm xuống ghế đá, chùi ôi đang là ngày BVS đẫm máu nữa chứ vừa đau vừa tức điên lên vì hoocmon tăng cao, biết là đùa nhưng em chịu không nổi đau chỉ là cái bóp tay nhẹ của sức mạnh kia, vậy mà anh ta ra tay dã man với em, :((:((:((!!!!! em vừa tức vừa mếu máo nói: " anh có sức mạnh để bảo vệ em lúc cần chứ ko phải để bóp em nhá, mạnh như trâu!" anh cũng chẳng vừa: " em ko đc ví anh như con trâu!"


Chuyện đáng ra đến đây là kết thúc nhưng nhìn thái độ nhơn nhơn của anh em phun lửa mạnh mẽ......kết hợp cái tính bựa khi ở cùng lũ bạn nó bộc phát em không giữ đc mình nên nói ra 1 câu vô cùng hóm hỉnh :"dạ,sức trâu mặt chó!"


Huhu...nói xong thì cũng biết mình mới đụng phải tổ kiến lửa......đôi mắt anh sầm lại, tay dãn khỏi tay em, nụ cười từ từ tắt, anh ngồi thừ 1 lúc và lôi đt ra bấm bấm vu vơ và cuối cùng chơi game. em nói sao anh lại chơi game trong lúc này và toan lấy đt ra sức anh khá mạnh khi giằng tay lại ko cho em đụng vô đt. híc.....biết có chuyện chẳng lành nên em chỉ biết im lặng. Nghĩ về câu nói vừa rồi :" mày quá hiếu thắng và ngu xuẩn khi chạm vào lòng tự trọng của anh ấy"


Trong giây phút đó anh im lặng chơi game mà em biết anh chơi cho giết thời gian (chơi candy saga). Em cũng im lặng ko xin lỗi, ko nói nổi 1 lời nào.....5p sau mẹ anh điện anh ra nghe máy, thấy anh vâng, dạ, con ko sao mẹ ạ gì gfi đó....rồi quay vào em nói; anh chở em về!


về đến phòng em anh tắt máy nói vs em 1 câu làm em phải ngồi viết bài hỏi các mẹ nè


anh nói: " em. Anh không biết câu em nói (sức trâu mặt chó í) là em có ý gì?Tối nay em làm mọi việc bình thường và suy nghĩ cho anh 1 lời giải thích rõ ràng vì sao em nói câu đó! nếu chưa có thì đừng nhắn tin điện thoại cho anh. Anh không thể chấp nhận có một người yêu nói mình như vậy!'


XONG. em bay vào nhà và đang suy nghĩ về nói lại với ảnh sao đây! lúc đó em tức và bông đùa nên nói vậy giờ nói sao cho khỏi chạnh lòng ảnh? mà mọi người có thấy tụi em giân nhau phi lý quá không? Mà em hiểu anh ấy thấy chuyện này rất nghiêm trọng nên mới nói với em như vậy chứ bình thường ảnh dễ tính lắm!


RẤT mong các tiền bối nam và nữ chỉ dạy cách làm hòa trong tình thế như vậy. cho em năng lượng còn làm việc! cảm ơn rất nhiều ạ