Viết chút, chia sẻ chút, tâm sự chút cho thoải mái đầu óc ạ


Em có lượn lờ WTT cũng lâu rùi, đa phần chỉ đọc, trước cũng có cmt chia sẻ nhưng bẵng đi một thời gian khá dài ko vào.


Đầu tuần, cũng đầu tháng viết chút gọi cho là chia sẻ, tự sự cho bớt xi trét. Có lẽ ai đó sẽ cười cho cái giọng văn ngô nghê ko giỏi văn thơ của mình.


Lập post chia sẻ và rất mong nhận được sự sẻ chia của mọi người về: BUỔI HẸN HÒ lần đầu, lần hai,....để lưu lại rằng mình cũng có buổi hẹn ngộ như ai:D


Mình bắt đầu viết luôn ko dài dòng nữa :) (Rất hi vọng sự nhận được sự sẻ chia của mọi người về câu truyện của chính mình).


Chapter 1 : BUỔI HẸN LẦN CUỐI


Linh - cô bé không xinh xắn, ko trắng trẻo, nhưng vui tính, hay cười và theo như được dánh giá là dễ gần, nhí nhố, có duyên ;;). Linh đang chơi vơi ở cái tuổi ngấp nghé zừ sau khi chia tay người yêu. Nghĩ lại mối tình ngắn ngủi chưa tròn năm gần đây nhất. Một dấu ấn còn lại là bó hồng tím - loại hoa mà nó thích từ khi nó chết mê chết mệt Mr Masu trong " Mặt nạ thủy tinh".


Một ngày đặc biệt, anh đã chạy xe gần 100 cây số trong trời mưa lên tặng hoa dù hai đứa đã OK - mình chia tay đi. Linh không biết anh đang đợi nó ngoài ngõ. Linh hẹn đứa bạn đi uống bia nhân ngày trời mưa bỗng dưng buồn. Và...anh lù lù xuất hiện


Thật cười không được mà, sao lại xuất hiện ở đây, lúc này.........đầu Linh tự hỏi phải làm gì bây giờ? Bơ đi......? Hay làm thế nào nhỉ.....Với tính thương người, Linh ko thể bơ được, ...mồm Linh nói chưa kịp nghĩ:


- Sao h này ở đây? đi uống bia không?


Anh không nói mà chỉ nhìn Linh:


anh tròn mắt nhìn hai đứa, ừ đi


Trời vẫn mưa nhẹ, thật là buồn cười, khi nhớ lại cứ mỗi lần chốt j quan trọng lại mưa, cơn mưa cứ như là báo trước gì đó ko thuận lợi....


Anh đèo Linh, anh nói trời mưa anh ngại mặc áo bị ướt thấm nước ướt gần hết rùi.


Linh xác định uống hnay sẽ say nhưng rồi Linh lại nghĩ hnay cần tỉnh, không thể để đầu mụ mị được.


1 cốc...2 cốc....3 cốc....Thôi dừng lại ăn thôi, bản tính Linh ham ăn, ăn nhiều càng buồn lại càng ăn, ăn ko kiểm soát được nữa í.


Khi uống thi thoảng Linh vẫn nhìn về phía anh như một thói quen chưa bỏ được. Và không biết nói j, anh vẫn cười và nói với bạn Linh thi thoảng cũng nhìn về phía Linh và 4 mắt gặp nhau. ...


Linh không hiểu vì sao hnay anh lại lên. Anh thà không lên có phải nó đỡ suy nghĩ ko. Chia tay rồi mà. Đồng í rùi mà. Cũng cả tháng ko gọi, ko nhắn tin trò chuyện rồi mà. Hay vì tình cảm 1 năm vẫn lên cho trọn vẹn. Hay anh vẫn còn yêu Linh.....


(Còn tiếp)