Tình hình là dạo này em đang tập tành hẹn hò…


Triển khai đúng tinh thần nhà quyến rũ của Rita. Em đã áp dụng hết các thượng sách như: ăn mặc xinh đẹp quyến rũ, mùi thơm nhẹ nhàng ngây ngất, giao tiếp chuyện trò vui vẻ nhưng không xoắn… Lúc đầu em tính post bài này trong thớt quyến rũ nhưng lại thấy ít bạn nam vô đó đọc… mà cái này em mún xin ý kiến các cao thủ cả nam lẫn nữ… cho nó khách quan!


Em sẽ hok lan man về nhưng case mà em hok thích ngay từ lần hẹn đầu tiên (không may cho em là những case này khá nhìu… chiếm khoảng 90% … híc). Giờ chỉ nói về case còn lại.. mặc dù chưa phải case mình thích (vì đã hiểu nhau đâu) mà chỉ là nhìn bề ngoài thì có vẻ là, nếu gặp nhau thêm thì (có thể) sẽ…, ít nhất là về ngoại hình, cảm giác ban đầu khi trò chuyện…


Ví dụ như gần đây nhất có hai case thế này, cả nhà, nhất lá các cao thủ Thỏ Bông, Rita, Kelly, Đan Tâm, 20062007(hay là số mấy em quên rùi híc), Mít, Phiêu Phiêu, Onedaywild(hay là onewildeday j ý…sory trí nhớ em kém lắm…), Nữ Phá Quân… và các cao thủ khác nếu có tình cờ ghé ngang qua thớt em thì chỉ cho em vài đường cơ bản để em mở mắt ra với… chứ tình hình này em ra trận còn non lắm.


Àh, xin đừng hiểu lầm nhé, em mới chỉ hẹn hò café thui chứ chưa có j, cũng tính là bầm dập lăn xả vô … thì mới có kinh nghiệm, hok thành công thì cũng thành nhân… hihi. Thế mà hẹn hò đã vài lần mà chưa thu nạp được kinh nghiệm j hết.


Ne rầu vô hai đối tượng mà em đang đề cập nhá.


Zai tình cờ (hay cố tình?) lang thang vô facebook của em, rùi pm làm quen, mời em café. Ghi chú là em vốn rất keo kiệt về thời gian, hí hí… đúng như Rita nói, đồng ý đi chơi với 1 người là mình phải “đầu tư” rất nhìu. Không nói về chi phí café hay ăn uống (nếu có) j nhá, vì cái này các anh ý đã trả hết rồi mà. Chị em mình thì, này quần áo, dày dép. Này là tóc tai, trang điểm, nước hoa… mà toàn là đồ xịn….. ấy là chưa kể thời gian công sức (thay vì nếu giờ đó mình hok đi chơi mà ở nhà, chẳng hạn, thì mình sẽ làm được những việc khác, hay chí ít cũng là được nghỉ ngơi, xem một bộ phim hay hoặc thưởng thức một bản nhạc ưa thích…)


Túm cái váy lại, nếu như gặp được zai tốt thì cũng bõ công.. nhưng nếu gặp zai nào quá tệ.. thì uổng phí thời gian!


Case 1:


Buzz facebook em, trò chuyện vài lần rùi mời e đi café… sau khoảng vài tuần tổng số lần mời là 3-4 lần em hok đi (vì sau mỗi lần mời mà em bảo bận thì vài ngày sau mời tiếp…). Trong suốt thời gian đó thì cứ khoảng từ 1-3 ngày nt hỏi thăm em một lần…. em hok bao h nhắn trước á, dù là 1 câu. Toàn là zai nhắn trước và em kết thúc cuộc nói chuyện trước… sau vài tuần hoặc 1 tháng j đó. Tới một hôm. Hôm ý là thứ bảy zai ý lại mời, còn bảo hôm nay cuối tuần mà. Em nghĩ bụng mai đâu phải lv…… rảnh rỗi sinh nông nổi. Em đồng ý. Thế là hẹn 7h30, a lê hấp đúng giờ hẹn. Em, quần kaki trắng áo thun xanh dây nịt cùng màu áo, giày cao gót sexy, tóc cột cao Tăng Thanh Hà môi đỏ mọng Angelina Jolie. Tới chỗ hẹn thì, tèn tén ten, có những 2 zai đứng đó. HƠ (vì em hẹn tới 1 chỗ gần nhà em rước em, chứ hok cho địa chỉ nhà ạ). 2 zai này cùng cao to, cỡi 2 con xe phân khối lớn. Lại còn cùng nhau… trân mắt nhìn em nữa chứ! Vì em đã nhìn hình trên face nhưng… bít đâu ở ngoài nhìn khác thì sao! Em thấy 1 zai gần nhất zòm em và người hơi nhổm lên hướng về phía em, môi hé cười…, thì nghĩ, chắc zai này. Đang ngáo ngáo ngơ ngơ thì bất ngờ, zai mà em hẹn (sao nãy giờ hok thấy, vì zai đứng chệch ra phía trong, chỗ đó hơi tối… zai thấy em tới mà chưa nhìn thấy zai… zai nhìn em vừa cười thiệt tươi vừa giơ hai tay vẫy…. lúc này em mới thấy zai và tiến tới, đợi em ngồi lên xe xong xuôi zai từ từ chạy… không may trời bắt đầu lất phất mưa, mà em thì rất ghét mưa! Em bảo zai tấp đại chỗ nào để trú mưa… rồi tụi em cũng may mắn kiếm được 1 café Highland. Ngồi café zai nói chuyện khá nhiều (điểm này em thích ạ, em rất thích người hay nói vui vẻ… thì mới làm cho mình vui được chứ.. hihi). Nói chung buổi tối đó zai nói chuyện nhiều… nói cả về lĩnh vực mà em rành, như XK chẳng hạn, nhưng em cũng chỉ ngồi nghe thỉnh thoảng góp nhặt vài câu cho có tinh thần đàm thoại. Đề tài chủ yếu zai nói về cv… nói chung em thấy cả hai đều vui vẻ. Chừng tiếng rưỡi em rủ zai về.. bằng cách nhẹ nhàng bảo “về thôi anh, anh còn phải đi làm…” (vì bữa đó zai làm ca 3). Khi về, Zai nhanh nhẹn ra mở cửa đợi em bước ra trước rùi zai mới đi ra theo sau em (hành động nhỏ nhưng em… thích thế, hé hé). Xong trên đường ra chỗ để xe, zai bảo: Nhìn em baby quá hen, trẻ hơn trong hình trên face nhìu! (Hí, sướng!), em bảo “Anh cũng thế!” (cái này nói hok phải nịnh nhưng zai nhìn rất trẻ so với hình & với tuổi – zai sn 83 ạ.


Trên đường về, zai trò chuyện khá vui vẻ, có một câu zai nói thế này (em hok thích mấy): “tối rồi sao em còn đeo khẩu trang, hay sợ bị bạn trai nhìn thấy?”. Em bít zai mún ám chỉ j, thay vì hỏi “em có bạn trai chưa” thì lại nói vậy. Để em trả lời “Em làm j có bạn zai mà sợ với chả sệt”. Nhưng vì em hok thích câu nói đó, (có vẻ là một câu hỏi riêng tư hơi sớm…), nên em trả lời “em đeo để che gió với bụi mà”


Đưa em về nhà xong, zai về zai nhắn em thế này “Gặp anh rồi có thất vọng không em?”. Câu hỏi này em không thích tí nào. Em tạm gọi là những câu hỏi “ngu hok đỡ nổi” (híc mà hok bít đối với các zai có khi nào mình cũng hỏi những câu ngu hok đỡ nổi hok nhỉ…). Em thích cái j có vẻ tự nhiên… túm lại là em im lặng hok trả lời. (nếu em là zai em sẽ nhắn thế này: chúc em ngủ ngon, hoặc: cám ơn về buổi tối đễ thương, chúc em ngủ ngon, hoặc: anh về tới nhà rồi chúc em ngủ ngon!...)


Àh em quên chưa tả hình thức… cả hai zai mà em đề cập đều cao (tầm trên 1m75 ạh), cả 2 đều tập tạ nên dáng người chuẩn men (dáng người thui nhá,…còn các thứ khác thì em chưa bít), nói chuyện vui vẻ lịch sự.


Trở lại với zai 83, sau khi em hok trả lời tn tối đó, tối Hôm sau zai nt tiếp:


- Em ăn cơm chưa? Có đi đâu chơi không em?


- E rửa chén, a đang làm j đó?


- Anh đang chuẩn bị đi làm em àh!.


Đó cũng là tn cuối cùng giữa zai và em, sau đó cả hai cùng im lặng vài tuần. Vài tuần sau đó, zai bất ngờ nhảy vô face em hỏi “em ăn cơm chưa”, và gần đây nhất, một hôm zai tự nhiên ở đâu chui ra chào em:


- Hi em, Em khoe ko?


- Úi! lâu lắm mới thấy a hihi


- uhm, khi nao em ranh thi alo anh cafe nhe


Hừ… zai đang truyền trái banh to đùng sang phía em nè. Em tính im lặng. Bỏ wa case này. Vì đó h em đâu chủ động mời ai café, nếu zai chủ động thì cũng phải mời vài lần em mới đi một lần, thế zai mới quý trong mình và trân quý những giây phút được ở bên mình chứ nhỉ, hí hí.


Túm cái váy (lần hai) lại, là, case này coi như toạch. Em đã cho vào black zone rùi, vì em thấy sau một thời gian khá lâu (vài tuần) vẫn chủng chẳng thì tam coi như máy không hoạt động (“máy khởi động” một mối quan hệ ý mà)


Ui za.. type nhiều em mỏi tay mất rùi… túm cái váy lần ba: em hay gặp trường hợp tương tự vậy (từ từ em sẽ kể tiếp case 2). Xong là dậm chân tại chỗ ạh. Em hok tiếc vì chưa thành công mà tiếc vì mình chưa tự rút ra được kinh nghiệm nào đáng kể. Ví dụ như, ít nhất nếu là, em ghét zai hoặc zai hok thích em thì hok nói làm j. Đằng này…


Thay cho lời kết, em xin trích dẫn ý kiến của một chị trên đây, có tên kimchanho (và 1 chị nữa mà em quên tên rùi híc) đã tư vấn cho một bạn như sau: Câu in đậm, ghạch chân là cái em đang hướng tới và tự hỏi Làm thế nào để đạt được:


Em già rồi, cũng từng được một số giai cưa và cũng đã từng vác cưa đi cưa một số (ít) giai, em nghiệm ra rằng cái việc 1 gái vác cưa đi cưa giai nó hoàn toàn vô bổ và lãng phí thời gian một cách vô cùng vô ích.


Về cách đánh giá giai nầy, em huyền tuyền đồng ý với quan điểm của anh gì đang sờ trym trên đây.


Theo em, làm gái, bất hạnh nhất là phải đi cua giai, giời sanh ra mình là để ngồi cho giai nó cua và xem giai cua. Nếu giai nó thật sự thích gái nào, nó sẽ xoắn tít thò lò, sẽ kiếm mọi cách để nói, hỏi, gần gũi, đụng chạm.... còn nếu nó không xoắn thì tốt nhất nên bỏ mối đó mà tập trung tút lại nhan sắc đặng kiếm mối khác, cố cũng chả ăn giải, chỉ tổ thiệt thân.


Chán em gái này một, chán em chủ top Mười; gái khôn là gái biết chọn trai và điều khiển cho trai nào mình chấm phải cưa mình. Đã chấm là phải chắc, muốn chắc phải có chiến lược, trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn chọn chồng giữa chốn ba quân. K cưa được giai thì lấy đâu ra một mớ để chọn hả?


Cái em chủ top này, đã góp ý rồi mà k sáng dạ chút nào, chán quá, sau cái buổi lần đầu tiên, để hắn ta rủ đi chơi cuối tuần mà đến khuya lơ lắc mới về, hắn đã nói khéo em ở đây cô đ ơn nhỉ, về nhà lại tự gọi hắn trước, cn sau lại SMS trước, buổi hẹn này lại chủ động gọi trước, hắn đã bảo 6 h sớm quá còn khẳng khăng đi lúc ấy, hic, có mê trai thì cũng đừng có gắn cái bản mặt mê trai rõ đến thế chứ, em thua chắc trận này rồi em ơi. Nếu còn muốn cứu vãn tình hình. Sau lần hẹn này, cấm k SMS, fone trước, hắn có rủ Rê đi ăn chơi thì giả bộ em bận lắm, hẹn lần sau, lần sau hắn hẹn thì xin 15 phút sau e trả lời vì phải xem lại lịch cv, bạn bè, ngốc xít quá, chả thằng Boy nào muốn cua gái mà giả vờ bận đi đá bóng và sinh nhật bạn vào thứ 7 hết. Hic, thứ 7 máu chảy về tim, nó mà muốn cua gái, nó phải rình rập xem thứ 7 gái làm gì, đi với ai chứ.


Buông ngay nó ra, may ra còn cơ hội nếu tạm thời hiện nay có chưa ngấp nghé gái khác, cao tay hơn e chủ top ah


Ghi chú là em hok có mắc mấy lỗi này đâu ạh… mà ngược lại là, đó h em chưa 1 lần chủ động nt hay gọi điện cho bất kỳ một zai nào trước, ngoài trừ ex bf (mà cũng phải sau khi đã quen nhau rùi em mới chủ động). Toàn là zai chủ động, mà chủ động chán thì thôi. Hoặc là thôi vì em không thích thì em nói thẳng hoặc là thôi vì em chưa bít rõ mình có thích hay hok… mà zai thì dần dần liên lạc thưa đi và, bộp một phát, tung trái banh wa em! (như trường hợp em vừa kể). Vậy em cần hành xử thế nào cho pờ rồ hơn trong công cuộc quyến rũ zai nhỉ? Chỗ nào được rùi chỗ nào chưa được? Em thích quyến rũ nhưng em hok thích cưa ạh.


Phù! Post xong câu hỏi nhẹ hết cả người!