Anh ah, em ước ngày hôm qua là em đang mơ, hoặc em nhận nhầm người.Dường như người ấy không phải là anh - chồng cắp cưới của em.Em ước chồng em vẫn đang làm việc ở rất xa, đưa một người giống anh ý về ngoại hình về cạnh em thôi.Thế này là sao hả anh, anh trả lời cho em biết tất cả đi, sao anh lại tha hóa như thế này.Tại sao vậy.Anh yêu cô bé sinh viên , hai người ăn ở như vợ như chồng,.Vậy mà anh còn làm vậy , còn muốn cưới em sao.Em ngu ngốc thật đấy, một con bé 25 tuổi mà vẫn còn bị diễn kịch ngang qua mặt.Tại em ngốc, hay tại anh diễn quá đạt.Em trả lời giúp anh câu này, là tại em quá tin anh.Mọi người ở cơ quan nói em đừng đâm đầu yêu trai xây dựng, cầu đường làm gì cho khổ ra.Ấy vậy mà em vẫn đâm đâu thật đấy.Nhưng anh ơi, anh diễn hay quá, nếu có phim casting vai này, em nhận cho anh đi nhé,đạo điễn sẽ chọn anh ngày lập tức.Anh diễn quá đạt với hai vai diễn, vừa làm ông chồng mẫu mực, vừa làm anh người yêu ngoan hiền, chịu khó.Từ ngày yêu anh, em không ở cạnh anh ngày nào, vì anh chuyển công tác xa, em tin tưởng vì nghĩ người em đã chọn là người tốt.Em tin anh tới mức anh nói anh bận làm, bận họp , bận tiếp khách, em cũng tin.Vậy mà kết quả là sao hả anh.Anh lại cho em thấy cảnh này.Những kế hoạch, những khi anh đưa em đi chơi, anh giới thiệu với mọi người vợ chưa cưới của anh đấy.Thế cô bé kia là gì, là vợ 2, vợ 3, hay là gì của anh.
Ngày anh về anh nói sợ em mệt anh không muốn em đi đón, và anh muốn em bất ngờ. Nào ai ngờ đâu anh cùng người con gái kia đi nhà nghỉ với nhau.Sáng mai cô bé đi học anh gọi em đi đón anh đưa anh đi ăn sáng, Thật sự em bất ngờ lắm anh ah.Anh có thấy có lỗi không hả anh.Tháng 6 sẽ cưới đấy anh ah gần 2 tháng nữa thôi mà em phát hiện anh là người đa nhân cách.
Khi cô bé người yêu anh cho em địa chỉ nhà nghỉ mà hai người ở, em đã rụng rời tay chân, em muốn cho cô kia biết rõ bộ mặt thật, nên em đã nói cô ấy làm như vậy.Chắc anh bất ngờ lắm, vì một đứa con gái không bao giờ mắng chửi người yêu, tin anh hơn tất cả, yếu đuối như em lại lập bẫy để anh vào.Anh có bất ngờ không khi em vào phòng của anh và cô bé kia.Tim em vỡ tan rồi anh có biết không anh.Em đã nghĩ chồng sắp cưới của em quang minh chính đại lắm, không bao giờ làm gì có lỗi với em đâu, nên sẽ không ra nhà nghỉ cùng cô bé ấy.Em đã xin phép tát anh 2 cái trước khi nói chuyện với anh, anh nghĩ là em không đau ah, em đánh anh làm gì để tay em thêm nhơ nhớp như anh.Còn người anh sao bẩn thỉu đến vậy ạ.Anh cho em hết bất ngờ từ tập này đến tập khác, em đã không rớt một giọt nước mắt nào, giọt nước mắt vì kẻ phản bội lừa gạt em.Và em vô tình bị biến thành người thứ 3 người không bao giờ em muốn thành.Mặt nạ bị em lột rồi anh cảm thấy sao , nhục lắm không anh, đau lắm không ạ.Anh biến hai chị em em thành chung chồng, chung người yêu thế này sao.Anh biến em thành kẻ đi cướp người yêu của người khác, bố của con người ta sao anh.Anh đang làm ra chuyện gì thế này, anh ích kỷ đến mức gây ra chuyện tày đình rồi rũ bỏ trách nhiệm sao.Anh cưới em thì cô bé kia sống thế nào, em ấy còn quá trẻ để bị anh bỏ lại trước dòng đời.Em hỏi anh giờ làm thế nào, vậy anh trả lời ra sao, anh không muốn bỏ ai , vì anh yêu cả hai.Anh tham lam, anh ích kỷ đến như thế sao.Người mà em sẽ lấy đây sao, người mà hứa sẽ nuôi dậy con cái tôt, thương vợ đây sao.Một giấc mơ em đã mơ tới 3 lần, và nó đã thành sự thật.
Ngày trước, em cũng bị ngta cướp người yêu em như thế này đây anh, nhưng em gặp phải đối thủ rất ngầu,người ta lấy người yêu em và ném cho em cái nhìn, sinh viên thì đừng nên yêu, có gì đâu mà giữ được.Vì thế em hiểu được cảm giác mà cô bé kia phải chịu.em ấy mới có 20 thôi anh ah em không muốn em ấy bị đảy vào vòng xoáy của anh đào để chôn hai chị em em.Anh biết em mất mấy năm để lành vết thương không, trong khi ấy trước kia em và người cũ không như anh và cô ấy bây giờ.Em không muốn em ấy đánh mất niềm tin về người khác như em nữa nên em sẽ buông tay để cho anh trở về bên cô ấy.Trở về làm tròn nghĩa vụ của anh.Anh nói em quá đáng cũng được, nhưng em đang giữ sĩ diện cho cho anh đấy, em không khóc lóc, không mắng chửi em chỉ xin anh hai cái tát cuối mà thôi.Mong rằng mai kia anh đừng như thế này nữa, đừng làm cho người ta có cái nhìn không tốt về trai xây dựng, trai cầu đường nữa.Em buông tay anh rồi đấy, bắt đầu từ tối qua.Có đau một chút, nhưng em sẽ tự đứng dậy được.Tình cảm của em đã chết khi em nghe câu chuyện của hai người rồi.Anh hèn lắm, quá hèn anh ạ.
Em phải cảm ơn cô bé đấy, vì cô ấy giúp em lật mặt anh dễ dàng như thế này, để không không phải vất vả từ nha em chạy sang nhà cô ấy, đi chơi với em về tôi đi ngủ cùng cô ấy.Như thế sẽ mệt cho anh, còn tốn công tốn sức để nghĩ ra trăm kế lừa em và cô bé kia.chắc anh vất vả nhiều rồi, cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng anh nhé, không còn phải đau đầu nghĩ cách nói dối làm sao cho em tin đâu anh ah.
Em chưa hề cướp thứ gì của ai cả, vì những thứ ấy về với em khác nào rác đâu hả anh.Người như anh em không cần, em mới 25 thôi, còn trẻ lắm anh nhỉ, sẽ còn nhiều người tốt để đến bên em, em không thất nghiệp , không điên khùng, em có ăn học chỉ là tình duyên của em lận đận và do em quá ngốc, quá tin tưởng vào anh.Em nghĩ em sẽ qua nhanh thôi, chỉ là em quá sốc vì chứng kiến nhiều chuyện như thế này