Tôi viết lên đây vài dòng tâm sự của mình để trải lòng và để muốn chia sẽ điều mà mình vẫn luôn khắc khoải, buâng khuâng. Trước hết, tôi không phải tự biện bạch cho mình những lỗi lầm mà điều đầu tiên chính tại bản thân tôi đã tạo ra và tôi không lấy bất kỳ lý do gì để biện giải cho những vấn đề tôi gặp phải. Tất cả cũng vì tôi mà dẫn đến mọi việc như thế này và tôi cũng ngồi suy ngẫm rồi tìm hướng giải quyết cho tốt đẹp nhất cho cuộc sống về sau...
Sự việc bắt đầu từ sai lầm của 1 người con trai không tôn trọng tình yêu. Tôi quen em khi người yêu cũ bỏ rơi, tôi đổi công việc và đổi môi trường mới để quên người yêu cũ. Tôi đến với em chỉ vì muốn xóa đi hình ảnh cũ và để chứng tỏ với người ta rằng bỏ mình là 1 sai lầm với người ta. Tôi chưa bao giờ có 1 tình yêu thật sự với em và trong lòng tôi cũng muốn đến với em thật lòng nhưng không thể có được. Thời gian của em và tôi gần nhau cũng rất nhiều vì chúng tôi làm cùng cơ quan. Sai lầm tiếp theo là tôi vẫn giữ mối quan hệ không tình yêu đó kéo dài đến 3 năm mà không dứt khoát. Tôi biết em yêu tôi thật nhiều nhưng không hiểu sao tình cảm tôi dành cho em chỉ là mờ ảo. Tôi tạo cho em 1 tượng đài khó mà sụp đổ và em hết mực tin vào tình yêu dành cho tôi. Rồi tiếp tục 1 sai lầm tệ hại nhất dẫn đến những chuyện mà chính tôi không thể ngờ sự việc đến bây giờ có tỉnh táo nhất tôi cũng nghĩ đó chỉ là mơ nhưng lại là sự thật. Tôi và em quyết định hùn vốn thành lập công ty với 1 người bạn thân gần 20 năm của tôi. Công ty được thành lập với hoài bảo của sức trẻ, ý chí khẳng định mình trong cuộc sống và kinh nghiệm của chúng tôi trong ngành nghề đã phục vụ cho người nước ngoài 5 năm. Thời gian đầu gắn kết cùng nhau làm việc công ty đi vào ổn định trong thời buổi mà nền kinh tế đi xuống (2008). Chúng tôi vẫn tồn tại và đi vào hoạt động có doanh thu, thế nhưng khi có đồng tiền tình người lại thay đổi... Người bạn gần 20 năm gắn bó thân thiết hơn cả anh em lại trở nên thủ đoạn và tư lợi cho mình đã biển thủ, làm sau lưng để mưu lợi cá nhân. Làm mất uy tính công ty để thực hiện kế hoạch kinh doanh cho riêng mình. Rồi công ty đi vào con đường kinh doanh thua lỗ, nội bộ ngày càng xâu xé nhau, chà đạp nhau để sống cho riêng mình đi đến kết cục giải thể công ty. Về em đứng tên pháp nhân chủ doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất, thiệt thòi về vốn nhiều nhất, em phải bán nhà để giải quyết những khoản nợ công ty. Hơn hết thời điểm này tôi buồn chán sự việc về tình bạn, về sự bất tài của mình cùng với nhiều mâu thuẫn công việc dẫn đến việc tôi cũng nói lời chia tay với em. Đây là thời điểm kinh khủng nhất của tôi, làm ăn thất bại, thua lỗ, mang nợ rồi chịu nhiều áp lực từ những vấn đề tồn động tại công ty. Tôi quyết định tắt máy tìm đến sự yên lặng để tự nhìn lại mà tìm hướng giải thoát ra khủng hoảng. Về phần em sau mọi biến cố em bắt đầu thay đổi và làm những điều mà tôi không ngờ em thay đổi đến khác hoàn toàn như vậy nhưng em vẫn yêu tôi rất nhiều. Em đổ lỗi cho tôi là làm cho em nhiều tổn hại, từ công việc, từ bạn của tôi, từ sự không bản lĩnh trong công việc và kể cả tình yêu. Trong thời gian tôi tránh mặt mọi người em tìm đủ mọi cách để gặp tôi thậm chí đến nhà tôi và nặng lời với gia đình tôi để tôi phải ra gặp em. Em không chấp nhận chia tay và em làm điều để giữ tôi lại là mang thai có em bé để đến được với tôi. Đến bây giờ em bé đã được hơn 1 tuổi nhưng tôi vẫn không thể đến được với em vì chúng tôi luôn có mâu thuẫn cãi nhau khi gặp nhau.
Tôi không biết mình nên phải thế nào và làm sao vì tôi và em không thể sống hạnh phúc. Chúng tôi không thể gần nhau vì em bây giờ rất khác, em lợi dụng lúc tôi qua thăm em bé đã mượn điện thoại tôi lấy danh bạ trong điện thoại để nhắn tin, gọi điện thoại cho bạn bè và người thân của tôi dù không biết là ai cũng nói giật chồng em, rồi chửi nhau với mọi người khiến tôi nhiều phiền toái và mất mặt. Tôi mỗi ngày lại càng nhiều áp lực vì em. Nhưng thương đứa bé tôi không thể bỏ mặc dù em làm nhiều tổn thương cho tôi. Gia đình tôi từ mặt, bạn bè tôi xa lánh khiến tôi phải lầm lủi sống như người không nguồn cội.
Tôi không biết phải thế nào và làm sao. Tôi sống ở đâu, làm gì em cũng phá và tìm đủ mọi cách để tôi không thể bắt đầu lại 1 cuộc sống bình thường. Tôi chỉ biết đối diện với thực tế mỗi ngày là 1 sự chịu đựng.