Em viết bài tại đây rất mong đc sự giúp dơ của mọi người,bởi cô gai này là người em muốn lấy làm vợ.


Em và bạn gái em năm nay 24 tuổi yêu băng tuổi đã được hơn một năm nay. Gia đình 2 bên đêu kha giả,nhà em kinh tế tốt hơn một chút, hiện tại em sống ở HN còn bạn gai thì vừa ở trọ vừa đi làm. Bạn gai em xinh đẹp cao và cá tính khá manh rất cưng rắn tự lập nhưng cũng rất yếu mềm. Cố ấy mơi xin việc ở ngân hàng cổ phần nên rất bận và áp lực. Còn em năm nay 24 tuổi nhưng nhưng người gầy còm như nghiện và do mai chơi lười nhác nên nợ rất nhiều môn nên vẫn chưa thể ra trường,may mà em còn có chỗ dựa là gia đinh nên vẫn còn tồn tại được ở HN. Nhiều khi em đùa là tại sao em lại têu anh thì cô ây chỉ cười và nói em ko biết. Quả thật mẫu người cô ây chọn khac xa em hoàn toàn chắc do chúng em có duyên. 2 đưa cũng xác đinh lây nhau nên em thuòng dẫn cô ây vê nhà còn em thi tiếp xuc vói họ hàng cô ây dưới này. Non em luc nao cung ben nhau nhu hinh voi bong nhung mấy tuần gần đây bon em cãi nhau rất nhiều,chuyện vớ vẩn thôi vì tính em trẻ con. Lần cai nhau cuối cùng vì cố tình muốn ghen nên khi xem anh chụp co ay khoác tay với 1 anh trên cơ quan(ảnh tập thể) em đã k gap 4 ngày và đi chơi game(game là bệnh nan y của em). ngay thứ 2 cô ây có xin lỗi em em biết chỉ vì nhớ em nên mới xin lỗi nên em lại càng không gặp 2 ngày hôm sau em cũng nhơ cô ây qua nên đã chủ động đến phòng trọ đợi cô ấy đi làm về. Vì hơn dỗi mà em ko nhân ra lỗi của minh nên khi hẹn cô ấy về nhà em đã nhắn tin làm cô ấy kho chịu,có ấy nói em về và muốn ở một mình,em cố châp ko chịu nên cứ ở đây nhắn tin gọi đien nên cố ây về với tâm trang mệt mỏi và nói muốn có thời gian 2 tuần để suy nghĩ. Em ko muôn xa nên vân kiẻn trì xin lỗi và ôm cô ấy vào long,một lúc cố ấy cũng chịu và chấp nhận cho em sửa đổi. Nhưng ngày hôm sau khi đi làm cố ấy có khoảng cách với em em cảm nhận được điều ấy,em lại nt hỏi có phải ko muon găp em ko,cô ây lai có tâm trang muốn ở một minh nhu hôm truóc lần này dù em co noi va hưa gì cô ấy cũng đuổi em về bằng đuọc. Cả đêm em ko ngủ dc vì sợ mất cô ấy nên sang sơm hôm sau em đã sang phong trọ và noi mình đừng giận nhau nữa,cố ấy thương em nên noi sẽ ko hành em nữa nhưng giờ cô ấy muốn có thời gian để can bằng lại cuộc sống và để tim lại tình yêu với em bơi bây gio em chỉ là gánh nặng của cô ấy và bao em về đợi tin nhắn. Hôm sau cô ấy nhắn tin hẹn gặp em vào 3 hôm nữa,trong thời gian ấy bạn gai em gianh thời gian để đi chơi với bạn bè đồng nghiệp rất thoải mai. Thấy thế em cũng cảm thấy yên lòng và nghĩ lần gặp tới bọn em sẽ lại như xưa. 3 hôm sau gặp nhau(2 ngày cuối tuân) cố ây muốn giữ khoảng cách với em và nói cảm thây ngot ngạt muon em dung can thiep qua sau vao cuoc song cua co ay, muốn hai đưa yêu chậm lại và muốn em từ từ cho cô ây thêm thời gian để trở về bên em. Cố ây lên lich hẹn cho hai đưa vào cuối tuần. Em đồng y và cả ngày thư 7 em đã ở bên có ây,dem ve em da suy nghi về hoàn canh của bọn em hiện giờ và thấy chắc bạn gai em chưa cân bằng lại đuoc cuộc sống nên cần thêm không gian riêng. Sang hôm sau em mua hoa và đồ ăn san đến nấu cho cô ấy ăn hai đưa ăn vui vẻ xong rồi em bắt đầu noi sẽ thời gian tới em se cho cô ấy time ở mọt minh vì bây giờ em chỉ là gánh năng cua cô ây em muôn cô ấy thoai mai và khi nao cô ây cân em thi hay goi cho em. Em ở bên cô ây đến chiêu rồi 2 đưa tam biệt nhau,trước khi xa nhau cô ấy khá bin dịn và còn chủ đon hôn tam biệt em và noi em hay cố gắng sonng tot yêu bản thân minh hơn và đọi cô ấy,noi em yên tâm nhất định cô ây se trở vê bên em. Giơ đã dc 5 ngày rồi và thỉnh thoang 2 đưa vẫn phải gạp nhau vì đôi khi cô ấy cân em giup đỡ vai việc,gặp nhau thì vẫn tình cảm nhưng giu chừng mực. Thời gian này em cũng cô găng tâp gym để hoàn thiện bản thân và sống tôt hơn người lớn hơn. Em cung tự nhìn lại bản thân và loại bỏ nhưng thoi quen xấu nữa.


Giờ em phải lam gì để 2 đứa có thể vuot qua thu thach nay. Và lấy lại niêm tin của cô ấy.


Moi nguoi giúp em với !!!