Em là con gái Hà Nội, 25t, đã đi làm ổn định. Em yêu anh chàng sài gòn hơn em 5tuổi. Em quen anh ý đã 6 năm. Đợt tháng 3 em vào sg, a ý ngỏ lời yêu em. Thật lòng, em rất yêu anh. Khi gia đình em biết chuyện. Mẹ em phản đối, và lên đến cực điểm là hiện tại, mẹ em bắt e phải chọn lựa giữa gia đình và người đó. Trong cách nhìn nhận của e, a ý luôn là ng con trai có chí, tốt tính, yêu thương em. Đó là những gì em cảm nhận được, dù yêu xa, thời gian gặp nhau quá ít. Em thật lòng yêu anh ý, nhưng hiện tại mẹ e bắt e chọn lựa như vậy, em ko thể chọn được, bên hiếu bên tình. Những người em thật sự rất yêu thương. Anh ý thời gian này đang khó khăn về kte, ko thể ra hà nội gặp ba mẹ e đc, yêu vậy nhưng chưa 1 lần anh gặp ba mẹ e, sao ba mẹ e biết a là ng ntn :(. Tháng sau a ý mới đi làm chỗ mới, mong lần này ổn định hẳn mới ra gặp bố mẹ e được. Mà giờ nhà e phản đối, mắng e là cọc đi tìm trâu. Nhưng nếu yêu thương ko đc xây đắp, ko gặp nhau dù 2 năm 1 lần, làm sao nó sống đc? :( anh khuyên em nên nói với mẹ là chọn mẹ, để mẹ tin rằng bọn em ko còn gì. Còn bọn e vẫn yêu thương nhau. Giờ e biết phải làm sao hả các anh chị.