Em năm nay 21 tuổi còn bạn trai thì 23 tuổi. Bọn em yêu nhau được 1 năm rưỡi rồi. Gia đình nhà bạn trai em có điều kiện và là con trai duy nhất trong nhà, khi mới yêu nhau anh ý đưa em về nhà thì bố mẹ anh cũng khen em xinh với nhẹ nhàng hay cười... Nhưng rồi khi chị cả của anh vào facebook và tìm được fb anh trai em, thấy anh em xăm và nhìn trông hầm hố thì từ đó cả gia đình anh cấm k cho 2 đứa qua lại với nhau nữa... Và bảo anh em nhìn k ra gì rồi lo sợ mai sau cưới em về thì phải lo cho cả nhà em... anh quyết định dừng lại vì cũng k muốn em cứ phải chờ đợi anh và anh vẫn đang đi học sợ em và anh không có tương lai thì uổng phí thời gian em chờ đợi anh... Nhưng rồi sau khi dừng lại 2 tháng cả 2 đứa k thể chịu nổi nữa lại quay lại với nhau và lần này quyết định sẽ yêu lén k cho gđinh anh biết .. Chờ khi 2 đứa đi làm ổn định thì sẽ nói chuyện với bố mẹ sau.. Em cũng đang đi học thêm trường sư phạm để ra làm giáo viên giống Nghề của mẹ anh.. Cả 2 đều rất cố gắng nhưng vừa rồi bố mẹ anh xem được tin nhắn và phát hiện ra 2 đứa vẫn chưa chia tay.. Lần này bố mẹ anh chỉ nói là rất thất vọng và rồi im lặng... Khiến anh rất buồn và không biết phải làm sao.. Anh khá là nghe lời bố mẹ và thương bố mẹ ... Còn em, em không biết mình nên tiếp tục và động viên anh hay là nên dừng lại để k làm khó anh nữa... Mọi người cho em lời khuyên với được không. Em cảm ơn ạ