Em và anh ấy mới quen nhau đc hơn 3 tháng, anh ý đến tuổi lấy vợ rồi nên suốt ngày nói bóng nói gió chuyện cưới xin, còn e thì chưa muốn.
Dạo gần đây a bắt đầu có dấu hiệu xao nhãng e.
Hôm qua ngồi buồn buồn vô fb của anh ấy lượn 1 vòng, rồi qua fb bạn thân của anh ấy, e rất bất ngờ khi thấy rất nhiều hình anh chụp chung với 1 cô gái, qua cmt trên fb e đc biết đó à người yêu cũ của anh, 2 người yêu nhau hơn 3 năm và đã chia tay đc hơn 1 năm thì mới gặp e.
Vẫn biết là người yêu cũ của anh nhưng nhìn ảnh 2 người ôm nhau, đi du lịch với nhau mà e thấy đau tim quá các anh chị ạ. Trên Fb của anh ý lâu lâu trc đó cũng có stt ý bảo "có những ng chỉ có thể ở trong tim mà ko thể đi vs ta hết cuộc đời", chắc họ phải yêu nhau sâu đậm lắm, rồi hôm trc anh ý nc vs e thế này:
A: muốn lấy vợ mà ko ai thèm lấy
E: tức là chỉ cần có vợ thôi, ai cũng đc phải ko?
A: uh, mà e thì càng tốt
Nghe xong mà e vừa buồn vừa thất vọng, vậy chắc e chỉ là người xuất hiện đúng lúc anh cần, còn người yêu cũ của anh mới là người anh yêu phải ko các chị? anh ko lấy đc ng đó thì lấy ai cũng đc.
Nhiều lúc e thấy bất công quá, chắc cũng có người yêu thương e thật lòng chứ, nhưng thực sự bây h e cũng thích anh rồi, e phải làm sao đây các anh các chị??