Xin chào các anh chị ! em là thành viên mới , nay em có chuyện rất muốn tâm sự với mọi người và muốn xin một lời tư vấn ạ !




Em tên Hưng , 18t , còn gấu thì cũng 18t năm nay thi ĐH ,thiệt tình mà nói là : gấu vừa tắt nguồn điện thoại có lẽ gấu đang giận em , sau khi gấu nói rằng " gấu thích em " ! và tình cảm của gấu dành cho em trên cả tình bạn thân !



vào ngày sinh nhật của em tối kia , gấu đã khóc và chuẩn bị cho em một ngày thật ý nghĩa và rất ân cần !!!!!!! Gấu thức đến mãi 2 giờ sáng , và khoảng khắc lúc 00 giờ , gấu gọi điện và chúc sinh nhật và em nhận được một món quà vô cũng ý nghĩa từ gấu !! em cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng !



Và rồi nón quà ý nghĩ nhất , giá trị nhất vào buổi tối hôm qua với em sau một hồi bị giận hờn vô tội vạ , rồi bất ngờ gấu gọi tên em và nói với em rằng" Gấu thích em " và gấu giận em, gấu nói rằng không tin em , không cần em , bởi vì ngay cả ba chử vừa rồi em cũng không dám nói với gấu ! sau đó gấu off nguồn điện thoại ! vậy là em buồn khủng khiếp , khi gọi cho gấu , nghe hai tiếng : Thuê bao ......



Thiệt tình mà nói , với em gấu là người bạn thân thiết nhất , và củng duy nhất , vì vậy em không dám nói với gấu rằng em thích gấu ! bởi vỉ trước và sau quen em thì có biết bao cậu bạn thân nói câu này với gấu và rồi đều bị gấu từ chối , và xa lánh , thậm chí còn mất luôn cả tình bạn với gấu !



Mến gấu lắm , thương gấu cực , thân vô cùng , quý vô tận , đến vô điều kiện , bởi vì em rất thương gấu ! chỉ muốn làm người bạn thân với gấu mãi thôi , muốn được tâm sự , được nói chuyện , được quan tâm , lo lắng , và nguyện hi sinh tất cả vì gấu ! Gấu là bạn thân của em mà , vì vậy em không muốn mất đi tình bạn tuyệt vời này đâu , không muốn như những cậu bạn kia , nói với gấu 3 chử " Tớ yêu cậu " để rồi phải bị gấu giữ " khoảnh cách " và xa lánh dần , !!



Thôi nếu vậy chi bằng cứ âm thầm làm người bạn thân thiết của gấu ! Và em sẽ được luôn bên gấu mãi, tình cảm của em và gấu sẽ rất bền và tuyệt vời , vì đó là tình bạn thân cao quý ! Và em biết nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì gấu sẽ gặp một bờ vai khác , không phải là em , nhưng không sao , em vẫn là người bạn thân đứng đằng sau gấu đấy thôi , vẫn giữ được tình bạn tuyệt vời giữa em và gấu !


Em không biết gấu có hiểu em không nữa ,và gấu nói gấu thích em , em cũng đã nói ra tất cả những suy nghĩ của em , rằng em cũng rất yêu gấu !



! và rồi cái em nhận được là lúc này đây ,buồn vô cùng , thấy nhói đau nơi trái tim khi gọi cho gấu : chỉ nghe " thuê bao quý khách vừa gọi .................. !



Phải chăng em đã bị lật tẩy , và cũng như những cậu bạn kia nói tiếng yêu với gấu , để bị gấu xa lánh , và quên hẳn và mãi mãi , tình bạn thân này liệu có bị nhạt mờ bởi 3 chử em yêu gấu không ??????????? :( Em đang rất buồn và rất lo lắng . Thật sự với em khi được làm người bạn thân với gấu , là bạn thân , ận cần, lo lắng, thân thiết với gấu là đủ và tuyệt vời lắm rồi ,em không đòi hỏi là phải hơn nữa đâu ! chỉ muốn làm người bạn thân với gấu mãi và chỉ riêng mình gấu thôi , không ai khác , ngoài gấu đâu ! :(