Thưa Anh/chị/em trong Webtretho.



E năm nay 26 tuổi, anh hơn e 6 tuổi. Anh đã qua một đời vợ và có một bé trai năm nay 3 tuổi. Chúng em yêu nhau cũng dc 2 năm rồi. Lúc mới yêu e không biết anh ấy đã từng có vợ.



Em xin phép kể về các nhân vật chính như sau:



1. Chị (vợ cũ).



Anh chị li hôn cũng dc 3 năm rồi. Chị nuôi con và đã chuyển về quê với cậu con trai và hiện chưa làm gì cả. Theo Chị, ngày trước Chị là người chủ động li hôn do Anh chỉ biết làm việc không chăm lo cho vợ con, hôm nào sớm nhất cũng 10h đêm mới về. Mặt khác, Chị thất nghiệp ở nhà nuôi con. Không có đồng ra đồng vào. Mà mỗi tháng đóng tiền ăn cho Ông bà Nội (Ông bà đã về hưu và có lương hưu) là 2,5 triệu. Tháng nào nhớ thì anh đóng, k toàn chị đóng. Chị bảo toàn dùng tiền cưới, tiền xin ông bà ngoại để đóng. Hôm nào nhắc mua sữa, mua đồ cho con thì anh mua. Không thì anh toàn quên. Anh đi suốt nên vợ chồng ít chia sẻ với nhau. Chị và mẹ chồng không hợp nhau nên lời qua tiếng lại nhiều.



Chị bảo ở nhà Chị chỉ bế con. Có lần Chị nấu cơm, cơ mà Ông Bà bảo không ngon. Nên Chị bảo từ sau Ông Bà thích ăn gì thì nấu. Chị bảo sau này E về sống sẽ biết. Bà khó tính lắm. DỌn dẹp thì anh chị dọn tầng 3, 4 còn ông bà dọn tầng 1, 2.



Đỉnh điểm của vụ li hôn là: Hôm gia đình có giỗ. Bà bảo chị gọi Anh về ăn cơm. Chị nói: "Con k gọi, CÓ chân thì tự về"..... Rồi hai bên cãi nhau to. Chị nóng nên có vô lễ với hai bác. Bao nhiêu giận hờn lâu nay chút hết, chửi 2 bác: đồ con "heo",....nói chung văng tục kinh lắm (Cái này đều nghe hai bên, hàng xóm nói lại).



Mẹ Anh gọi Anh về, Bảo Anh Xử lí như thế nào, Anh không nói gì cả. Rồi Chị đòi li hôn, Anh không níu kéo. Anh chị li thân sau 1,5 năm chung sống và li hôn sau đấy nửa năm.



2. Mẹ Anh.



Theo Em quan sát Bác gái cũng khá kĩ tính, tiết kiệm và hay giận hờn. Mọi thứ trong nhà phải chu toàn. Em biết dc vì Bác hay gọi cho em bảo cháu có gọi dc cho thằng .... không? Con với cái goi mãi không dc. nó đi làm mà k rút ổ cắm tivi (chỉ tắt nguồn bằng điều khiển), quên tắt bóng cầu thang...



3. Tình yêu.



Anh là một người khá khéo ăn nói, làm dự án cho một công ty lương cũng gần 10trieu. Anh vay tài chính nên mỗi tháng trả lãi 2 trieu. Theo tòa, mỗi tháng A chu cấp cho con 1tr, nhưng chưa thấy A chu cấp bao giờ. Anh yêu em, quan tâm em từng tí một, luôn gọi điện hỏi thăm E ăn uống ra sao. Chúng Em yêu nhau được 1 năm thì chuyển về sống chung, anh đối xử với Em rất nhẹ nhàng, thực ra có sự đan xen giữa ở nhà Em và ở với Bố mẹ Anh. Tuy nhiên, anh bảo do đặc thù công việc nên Anh hay đi tiếp khách và toàn về muộn. Em toàn phải đợi cơm, trong khi Anh bữa ăn, bữa không. Em có góp ý: Nếu ăn thì phải báo, k ăn cũng phải báo. Cơ mà Anh toàn quên. Trước đây, E lo tiền nhà, tiền ăn cho cả hai người, anh cũng quà cáp, quan tâm đến bố mẹ Em.



Em nảy ra ý kiến góp chung tiền lương. Em bảo Anh thử tính xem một tháng anh cần tiêu bao nhiêu và dư da một ít. Còn đâu đưa em cầm, thiếu thì em đưa thêm. (Thực ra tiền bạc với em không khó khăn, ngày trc em làm cho công ty nước ngoài lương cũng kha khá, Em toàn để ý ví của Anh ấy. Nếu ví dưới 500k thì em bỏ vào cho đủ). Hoặc có thể để hết lương vào cái hộp, hai người giữ chìa khóa. Ai lấy gì báo lại để cả hai cùng biết. Anh gật đầu đồng ý, nhưng sau đấy có nhắc nhỏ vài lần nhưng không nói gì nên Em thôi.



Ba tháng nay, Em thất nghiệp và đang tìm việc làm. Và mọi chuyện cũng rắc rối từ đây. Em bảo Anh lo tiền nhà và tiền ăn. Anh liền bảo với mẹ Anh chỗ làm xa nên thuê nhà và bảo mẹ mua cho thức ăn để anh ăn dần. Vì thế ăn uống từ thứ 3 - thứ 5 đã có mẹ anh lo. Còn từ thứ 6 đến thứ 2 em đều phải tự túc. (Anh ăn cơm với em từ thứ 3 -5 và thứ 6 - 2 về ăn cơm với bố mẹ ). Tiền nhà Anh đóng nhưng E toàn phải nhắc. Em có gợi ý bảo Anh đưa lương em cầm để tiết kiệm vài đồng cuối năm cưới. Anh đồng ý. Cơ mà có tháng đưa 500k, có tháng đưa 200k. Số tiền này làm sao đủ cho E chi tiêu cả tháng huống gì tiết kiệm. Tiền ăn nửa tuần, xăng xe, mạng, điện thoại. Để tiết kiệm E toàn ăn cơm chan nước mắm. Nhiều khi vừa ăn vừa khóc....Mới hôm qua thôi Em phát hiện Anh đã bán xe máy của Anh. Trong khi lâu nay Anh toàn nói cho bạn mượn.



Em biết Em cần tìm việc ngay để độc lập về kinh tế. Cơ mà Em muốn mọi người cho Em lời khuyên với ạ. Em có nên lấy Anh ấy không? Em hay nghĩ nên hay khóc. Em luôn nhớ lời mẹ Anh ấy và Vợ cũ:" Nếu quản lí được tài chính của Anh ấy thì nên lấy, không thì thôi". Trước nay Em đều tự tin có thể thay đổi được anh ấy. Bây giờ em hoang mang quá. Em cần lời khuyên của mọi người ạ?



Em chân thành cảm ơn.



p/s: Em xin phép mọi người giữ kín và không chia sẻ bài ạ.