Thật đau lòng các chị ạ.


Hôm rồi người yêu em đi đám cưới. Em ở nhà đến chiều thì gọi định hỏi xem anh ấy đi về chưa thì bấm máy bận. Lát sau nt lại hỏi: "Gọi anh có gì ko?" xong nhắn qua nhắn lại một hồi em phát hiện ra không phải người yêu em nhắn vì anh ấy viết dấu ngắt câu như thế nào em rõ. Em nghi ngờ nên gọi lại thì ko nghe máy. Lát sau anh ấy gọi lại ko nói ko rằng quát em ầm ĩ, bảo: gọi gì? Nói đi! cứ thế là quát em. Em hoàn toàn bất ngờ ko hiểu chuyện gì.


Đến hôm sau trên zalo em có người vô kết bạn, em vô xem thì rụng rời chân tay khi thấy trong trang cá nhân của cô ấy là hình người yêu em. Em mới gọi hỏi ngay: "Th là ai?" anh ấy bảo ko biết, xong em nói toạc ra là như thế nên anh ấy im lặng.


Em nghĩ đã ko còn gì thì tung hê, nên em chửi anh ấy là lăng nhăng, lừa dối tình cảm,...nói chung em nói nặng nề nhưng ko hề mất lịch sự.


Anh ấy nói là em đa nghi, chưa chịu tìm hiểu rõ đã làm ầm ĩ. Người đó thích anh nên đăng hình anh lên sao anh cấm được?


Các chị ơi, em đau lòng quá. Em cảm thấy ko chấp nhận đc điều này, em nghĩ hai người nọ đã bên nhau lúc anh ấy say.


Các chị cho em lời khuyên ạ.