Buồn quá.


Mình ế thật rồi, ra trường gần 2 năm, có công việc ổn định, làm việc tại một ngân hàng nước ngoài. Lương không cao cũng không thấp, đủ để chi tiêu, ko xinh đẹp nhưng cũng ko phải xấu, có học vấn. Vậy mà chẳng hiểu sao các anh cứ gặp 1 lần rồi mình ko muốn gặp lần nữa, chắc do mình khó tính quá.


Có tình cảm với 1 anh hơn 6t, đi chơi vài lần, nhưng anh ấy đang du học tiến sĩ, ko biết có nên đợi hay ko, ngta cũng ko có nói chuyện tương lai với mình đâu:(


Có tc với anh ấy nhưng không dám nói, sợ rồi lỡ ngta ko thích mình sẽ tránh xa mình. Haizz


ÔI chuỗi ngày đi làm về ăn rồi ngủ)n lần thế này.


Buồn thật ý:|:|:|:|