e đang yêu một người đã có vợ (sau khi yêu anh e mới biết được sự thật này). Ac có 1 bé trai dc gần 1 tuổi, và đợt trước Tết thì gia đình (bố mẹ a và vợ a) cũng biết chuyện a với e và vợ a đã gọi cho e để nói chuyện. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng nghe theo tiếng gọi của lí trí, e và a lại tiếp tục mê muội trong ty và a luôn bảo e hãy chờ a, a sẽ lấy e làm vợ. Chờ a thêm 1 năm nữa, a lo cho chị 1 cviec , mua cho c 1 căn nhà rồi a và c sẽ li hôn ( e đang là sv năm 3, còn 1 năm nữa là e ra trường ). A đối xử với e rất tốt , luôn quan tâm và lo lắng cho e mặc dù e ở Bắc, a trong Nam nhưng a thường xuyên bay ra gặp và thăm e. Mỗi lần ra đây, e lại được đi cùng a gặp khách hàng, đối tác của a, gần đây lại được gặp e trai của a, a cho e một niềm tin tưởng rất lớn từ nơi a,. Nhưng trong sâu thẳm e lại rất buồn, e suy nghĩ và luôn thấy dằn vặt bản thân, có lỗi .. Bây giờ e nên làm sao đây các c, các c cho e lời khuyên với ạ? E yêu anh và a cũng yêu em rất nhiều, ty của e và a cũng được 8 tháng rồi ạ .