Ngay từ lần đầu gặp chàng, em biết đã biết chàng không thẳng, bởi em vốn giao lưu với nhiều bạn gay nên tiếp xúc với ai đó em rất dễ nhận ra giới tính của họ. Biết chàng là gay rồi nhưng em vẫn thấy thích, vì tính chàng rất hòa đồng, vui vẻ, lại văn thơ lai láng hợp với em. Nhưng nhìn chàng rất chuẩn man, người bình thường chắc ít ai biết chàng là gay. Tính đến nay thì em quen biết chàng cũng gần 1 năm rồi, lúc nào em cũng phải tự nhủ là không được, không thể yêu chàng. Nhưng em thấy mình không làm được, em lúc nào cũng nhớ, muốn gặp muốn nói chuyện... có lúc em còn tự nghĩ "giá như chàng ko gay" là em tới luôn. Đỉnh điểm là dạo gần đây đến ngủ mơ em cũng mơ thấy chàng thủ thỉ với em bảo chàng không hề gay :( (khổ em quá). Rồi em cũng từng nghĩ: Sau này nếu ko lấy chồng em và chàng sẽ lấy nhau, 2 đứa sẽ sống với nhau đến già, không cần quan tâm cái gì hết. Không biết là em yêu chàng giống như tình yêu nam nữ bình thường hay là em lại thuốc 1 giới tính nào khác đây :(( Có ai như em không?