Chào các bác, thực sự trong lòng em bây h đang rất rối. Em sn 88 và người yêu em kém 1 tuổi yêu nhau được 3 năm rồi. Gần đây em có quen 1 cô bé, tình cờ thôi qua sinh nhật của 1 người bạn, cô gái này không xinh nhưng được cái ngoan hiền nên em rất thích, tối đã khuya rồi nhà cô ấy gần nên em ngỏ lời đưa về trên đường trò chuyện thì em nói em là sinh viên - đấy là em ý nói thế sau buổi đó thì em và em ý có qua lại với nhau nhiều hơn và rồi thì chuyện đã xảy đến sau 1 vài phút bốc đồng của cả 2, chuyện này xảy ra đúng 1 tháng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên em ý phải đi khách


Em và người yêu đã có việc làm ổn định và dự định là cuối năm cưới, vậy mà cô bé em mới mới quen nói vs em là con của em ở trong bụng cô ấy, bây h tính sao hả các bác, em thì không thể bỏ người yêu được nhưng con em thì cũng không thể đành lòng bỏ nó. Lúc đầu em định chối nhưng mà cô bảo đi vs khách thì toàn dùng bao còn với em thì không


các bác khuyên em thế nào đây