Em xin chào các Bậc tiền bối. hôm nay em có chuyện muốn nhờ các tiền bối tư vấn giúp ạ. em năm nay 24 tuổi. bạn gái em 20. trước khi quen cô ấy em cũng đã yêu nhiều người rồi. nhưng chỉ 2 ng là thật lòng. còn lại là yêu theo kiểu lấp chỗ trống khi chia tay người cũ. Sau đó thì chán kiểu sống như vậy và quyết tâm không bao giờ yêu đương kiểu qua đường như thế nữa. Cho đến khi gặp bạn gái em bây giờ. em đã xác định yêu là cưới. yêu cô ấy bằng tất cả những gì em có. nói qua 1 chút về bản thân để cả nhà hiểu thêm. em sống thiên về tình cảm. tâm lý. và biết chiều người yêu.e biết cô ấy còn chút trẻ con. nên luôn nhường nhịn và chiều chuộng. người ta nói. ai yêu đối phương nhiều hơn thì sẽ khổ nhiều hơn. và em đang trong tình trạng ấy.nên cứ giận dỗi là cô ấy im lặng và tất máy. cho dù lỗi đó không phải do em. em vẫn nhường nhịn rồi xin lỗi làm lành trước. cô ấy ốm. em đi làm đêm về vẫn đi chợ mua đồ nấu cháo cho cô ấy ăn....tới hôm qua. tự nhiên không hiểu vì lý do gì mà hai đứa đi cùng nhau e nắm tay cô ấy. cô ấy gạt ra......cảm giác ng mình yêu thương gạt tay ra.....tổn thương lắm.em hỏi có chuyện gì thì cô ấy không nói. trên đường về. hai đứa đang giận nhau. mà cô ấy nhìn thấy 1 ng từ xa (ng này cả hai đều quen) đã nở ngay 1 nụ cười.....giống như cười với ng mình yêu thương vậy. em đã nhiều lần nhìn thấy nụ cười đó. nhưng lúc ấy không bận tâm.và tự trấn an bản thân. nhưng tới hôm qua thì thực sự em hoang mang. tối về. cô ấy tắt máy. tới trưa nay mở lên e gọi ko nghe. nt ko trả lời......em đã nhường nhịn xuống nước xin lỗi. chủ động làm lành rồi mà ko đc. e gọi nhiều quá thì cô ấy lại tắt máy. em nghĩ yêu thương nhau không toan tính thiệt hơn. có chuyện gì cùng nhau nói. cùng nhau giải quyết nên mới chủ động xin lỗi như vậy. nhưng có khi nào em làm như thế khiến cô ấy nghĩ em lụy tình quá ko. rồi lại làm căng thêm. rồi lại có những lần sau như vậy nữa. giờ em nên làm gì ạ? mọi ng cho em xin lời khuyên !!! em cảm ơn ạ