Buổi tối trên giảng đường tràn ngập ánh đèn mờ ảo, những ngọn gió mùa thu như hơi thở xa xăm thổi về mang theo cái lạnh se sẽ, một cô gái ngồi dưới hàng ghế đá một mình. Mái tóc rối bay theo gió, cô ta ngồi ôm mặt khóc… Ngoài kia bao ánh đèn vẫn le lói, sự đơn độc này ai có thể hiểu chăng.


Một chàng trai cao gầy, bước tới đặt tay nhẹ lên vai cô:



-Cô pé, sao em lại khóc, có chuyện gì tồi tệ lắm sao!



Cô gái đó lặng thing, những nước mắt vẫn chảy dài trên gò mà. Không hiểu sao trong lòng chàng trai trào lên một cảm xúc xót xa, giống như có vết cắt trong tim bản thân mình vậy. Chàng trai vẫn không bỏ cuộc, cậu cởi tấm áo khoác của mình, choàng lên người cô bé. Lúc này cô bé đã ngẩng mặt lên, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt.



-Cảm ơn anh!



Chàng trai ngồi xuống cạnh cô gái, họ bắt đầu tâm sự với nhau. Chàng trai là sinh viên năm cuối, còn cô gái học sau đó một khóa. “Cô gái kia yêu một chàng trai học cùng lớp, ngày tháng dần trôi khi cô gái đang ngất ngây trong hạnh phúc. Thì chàng trai đó lại phải lòng một cô gái khác, vậy là tình cảm của hai người họ bắt đầu rạn nứt dần. Cô và người yêu mình bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, rồi sau này họ chia tay do chàng trai đó đã làm cô tổn thương quá nhiều.”



Sau buổi nói chuyện đó, chàng trai và cô gái bắt đầu nhắn tin cho nhau, quả thật những cuộc trò chuyện không đầu không cuối bắt đầu làm cô gái quên đi nỗi đau, vượt qua những cảm xúc tồi tệ nhật. Những ngày tháng về sau, họ gặp nhau nhiều hơn trên giảng đường. Chàng trai cũng cảm nhận được cô gái yêu mình rất nhiều, chàng cứ nghỡ mình là người hạnh phúc trên thế gian này.



Vào một hôm, trong căn phòng đó, chàng trai đang ngồi học, căn phòng cũng có cô gái và người yêu cũ của cô ấy. Sau buổi học chàng trai bất nghờ khi chứng kiến cảnh cô gái và người yêu cũ thân mật với nhau. Trái tim chàng trai như vỡ vụn, chẳng lẽ bao lâu nay là do bản thân mình tự ảo tưởng. Là cô ấy chỉ xem mình như một vật thế thân, một món hàng chỉ để giúp cô ấy giải khuây. Không kiềm chế nổi mình nữa, chàng trai bám theo hai người bọn họ ngồi cùng nhau tại quán trà sữa… Một giờ sau lúc họ ra về, chàng trai chặn đường cô gái trên đường về. Chàng trai nắm lấy tay cô gái kéo lại về phía mình:



-Em ra đây, chúng ta cần nói rõ chuyện này, rốt cuộc em xem anh là cái gì? Tất cả chỉ là điều giả dối thôi sao?



“Buông cô ấy ra” Người yêu cũ của cô ấy bước lại, chộp lấy tay chàng trai. Chàng trai run lên vì tức giận, trong lúc thiếu kiểm soát, Bốp, một cú đấm được tung ra, người yêu cũ của cô gái ngã dúi xuống, máu mũi chảy ra. Cô gái bước tới, tát vào mặt chàng trai:



-Anh thôi đi, tôi xin lỗi trước kia…



Chàng trai vẫn không buông tay cô gái, giọng nghẹn ngào:



-Nói cho anh nghe, điều này không phải là thật. Em và hắn ta, vậy rốt cuộc anh là gì đối với em?



Cô gái tỏ vẻ bối rối, chàng trai kéo cô gái lại trong góc tối đằng kia, nơi chỉ có hai người bọn họ, chẳng ai có thể nghe được họ nói gì, và cũng chẳng ai có thể xen vào câu chuyện.



-Xin lỗi, vì muốn anh ta quay lại nên em đã lợi dụng anh, biết anh ta cũng đi học phòng này, nên em cố tình để anh ta thấy. Điều này làm anh ta ghen, em nghĩ vậy tụi em quay lại với nhau. Và em đã thành công.



Chàng trai tức giận, người cậu run lên bần bật. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Cô gái an ủi:



-Hãy quên em đi, em là một cô gái tồi tệ. Một chàng trai tốt như anh chắc chắn sẽ có người xứng đáng hơn,…



-Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe…



Chàng trai lao vút đi, cậu chạy như điên, cái cảm giác này ai có thể hiểu được. Sau lưng vẫn là tiếng gọi vọng của cô gái, nhưng cậu không nghe thấy, tất cả chỉ là một màu tăm tối, tai cậu ù đi.



Cậu bước tới quán hũ tiếu bên đường, cái quán nhỏ thân quen mà mỗi lúc buồn cậu lại ra đó. Cậu uống rất nhiều bia, uống đến say mèm,… Có lẽ chỉ trong cơn say chập chờn, hình bóng kia mới không thể làm cậu sầu khổ thêm nữa,… Tình yêu trong cuộc đời này vốn dĩ là điều gì mà khiến cho biết bao người yêu thật lòng phải đau khổ đến vậy!



“Đã bao lần người làm tôi thất vọng


Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi


Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài


Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng”