Em và ny cũ yêu nhau gần 2 năm. E từ bỏ tất cả để đến vs a ấy. Bọn em đã đi quá giới hạn. Trong lúc yêu e làm mọi điều để khiến a ấy hạnh phúc. Trước khi yêu a thề thốt sẽ mang lại mọi thứ để bù đắp cho em. Nhưng a ấy lại là ng gia trưởng (sau này e mới biết), hay ghen với mọi ng con trai đến gần em. Mỗi lần e đi đâu với bạn bè mà k nói với a thì về sẽ bị a giận dỗi, trách móc thậm chí có khi là mắng chửi, xúc phạm em. Khi bị chửi e tức lắm nhưng ngày mai a nguôi giận rồi xin lỗi e lại mủi lòng, lại tha thứ tất cả cho a. Mọi thứ vẫn luôn tiếp diễn như vậy đến khi có một dịp e gặp lại ny cũ (trước a ấy e còn yêu một người nữa) trong hôn lễ của một người bạn. E có chở ny cũ về nhà bạn ấy vì bạn ấy k có xe. và a ấy biết được. Máu ghen trong người nổi lên a chửi em, tát em, xúc phạm em trong khi a không hề nghe e giải thích. A ấy nghĩ e làm chuyện có lỗi với a ấy. Em gặp lại ny cũ và chỉ xem như người bạn, k còn một chút tình cảm nào. Sau hôm ấy a nói e k xứng đáng làm ny a nữa. A nhất quyết chia tay em dù em đã khóc lóc và cố giải thích. Đến khi em cảm thấy em k cần đau khổ vì người như thế nữa thì anh quay lại xl e, nói sẽ bỏ qua mọi chuyện và tin em. Em lại một lần nữa mủi lòng và bỏ qua tất cả trước sự phản đối của gd và bạn bè. thế nhưng con ng a vẫn k thay đổi. Em một phần nữa cũng chịu áp lực từ phía gia đình quá nhiều nên em quyết định chia tay. A van xin e hãy cho a cơ hội. k van xin được thì quay qua xúc phạm bố mẹ bạn bè em. E đau lắm nhưng e k làm khác được. Rồi đến ngày valentine có người tặng e bó hoa hồng. A cũng biết đc. A ấy gọi điện nt chửi em là vừa ct mà đã yêu thằng khác. A ấy nói em trơ trẽn. Rồi e bị khủng bố tn từ hôm valentine đến khi đêm 30. trong khoảng thời gian đó a ấy lấy mật khẩu vào tài khoản zalo của em và đọc hết mọi tn người khác gửi cho em. Đêm giao thừa sau 12h em có đi chùa với một người. Người ấy thấy e đi chơi cùng nghĩ em có tình cảm với hắn. Liền rủ e đi nơi khác tâm sự. Em thấy k vui nên e bỏ về. Về nhà hắn nt bảo yêu em và muốn ôm em chứ k làm gì cả. Rồi nói muốn kín đáo k ai biết nên mới rủ em như vậy. Em k trả lời nhưng ngờ a ấy lại đọc được những tn ấy. A ấy chụp lại tất cả rồi uy hiếp e. A ấy xúc phạm em rồi bắt em phải gặp a và xin lỗi nếu k sẽ k để em yên. E nhất quyết k gặp vì e k biết sẽ có gì xảy ra nữa. Thế rồi a ấy đến gặp bố mẹ em, bạn bè em rồi nói tất cả. Còn e vì muốn chọc tức nên đã đi chơi với ng con trai khác như người yêu nhưng thật ra e còn yêu a ấy rất nhiều. A ấy biết và ngày nào cũng nt chửi em và xúc phạm e (cave, nhơ nhớp, k có giá trị...). E bảo e sắp cưới rồi nhưng hắn vẫn k buông tha. Hắn nói "khi nào cô chết đi tôi mới tha cho cô". Giờ cuộc sống của em như địa ngục vì bị hắn nt xúc phạm suốt. Hắn kể về con người em với tất cả những người hắn gặp. Bố mẹ em chỉ thiếu nước van xin hắn để em yên thôi. Em thật sự bế tắc và k biết phải làm gì. Đôi lúc em chỉ muốn chết đi nhưng thương bố mẹ nên phải dẹp bỏ suy nghĩ đó. Các chị cho em một lời khuyên được không ạ? Có phải e đã sai không?