Chào các chị và các bạn,


Vốn dĩ em chỉ là người luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu trên wtt này thôi. Nhưng kỳ thực là hôm nay chán đời quá, em chẳng biết giải tỏa cùng ai, vì đã than thở hết với bạn bè người thân rồi nhưng cũng không giải quyết được gì nên đành phải chìm nổi lên đây chia sẽ cùng các chị.


Tình hình là năm nay em 25 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có 1 mối tình nào gọi là đầu tiên. Đọc trên diễn đàn thấy cũng có nhiều người như mình, nhưng không làm tâm trạng thoải mái hơn.


Năm nay bạn bè và gia đình sốt ruột cho em rồi, bởi vậy thi nhau tìm mối giới thiệu. Nhưng tính ra năm nay em cũng phải gặp gần chục người rồi ấy. Nhưng sao chẳng có ai ưng mình hết vậy. Có khoảng 3 anh sau đó có nhắn tin hỏi thăm qua lại, rồi cũng đi chơi này nọ. Nhưng rồi 1 thời gian họ lặn tăm, chẳng nhắn tin, cũng chẳng đi chơi gì nữa. Em thì cũng chưa phải là có tình cảm đâu, nhưng lúc nào cũng có tâm lý là phải tìm hiểu, cho nhau cơ hội thì mới biết được ai hợp với mình. Nhưng sao các anh đó lại không nghĩ như vậy nhỉ. Hay em có vấn đề gì chăng. Bao giờ em mới tìm được duyên của mình đây, mệt mỏi và oải lắm rồi các chị ah hichic.


Em đang tính phải đi xem bói để cắt tiền duyên mất, chắc mình có vấn đề gì đó nên mới lận đận vậy:(


Cả nhà chia sẻ cho em vui hơn tí đi.


Em cám ơn lắm lắm ah.