Em năm nay 22t,đang là sv năm cuối 1 trường cao đẳng.


Em giờ đang có 1 sự cực kì bối rối và khó xử.


Em đang có quan hệ tình cảm mức độ nhẹ thui với 1 anh chàng tuổi tân mùi,nhưng hiện tại có 1 anh chàng tuổi bính dần ngỏ ý,2 ng cùng rất yêu em,và cùng cho em cảm giác khó tả,Em ko biết mình nên lựa chọn thế nào,theo lí trí hay theo con tim,bởi vì:


-- Anh chàng tuổi mùi khá hiền,nhường nhịn em,yêu chìu em khá nhìu,nhưng cv của ảnh thì ổn,mức độ nào đó thôi.Gd thì vừa phải ko khá giả lắm.năm. nay 24t.Em thì yêu cái tính nhẹ nhàng đó,nhưng nếu theo ảnh,thì khi em ra trương phải tự xin việc làm,và tự bương chải,nuôi thêm cha mẹ già dưới quê


--- Anh chàng tuổi dần thì khá hơn,tính tình sôi nổi,nhiệt tình,lãng mạn,cũng yêu chìu em hết mực,gd khá giả tầm trung,là 1 dược trình viên,1 giảng viên trường cao đẳng và có những mối quan hệ rộng rãi,kinh tế khá tốt,Nếu như em quen anh này,thì công việc và cuộc sống sau này của em chắc chắn hơn.ko phải lo nghĩ nhiều.


Nhà em hơi mê tín,nên có xem tuổi cả 2,thì cả 2 đều rất hợp với tuổi của em,xem như là trung hòa.vầ ngoại hình thì 2 ng tương đương nhau.Về tình cảm thì em đang bối rối,nhưng em thiên về anh 24 hơn.Nhưng về lí trí muốn có 1 cv ổn định,1 cs thoải mái mà ko phải bôn ba vất vả thì em thiên về anh 29 hơn.


Nhưng em nghĩ anh mùi mới 24t,anh dần lớn hơn 5t,đi trước thì đã thành công hơn,biết đâu sau 5 năm nữa khi ở tuổi anh dần,anh mùi sẽ khá như vậy,nên em khá hoang mang chẳng biết tc mình nên đặt nơi nào cho đúng chỗ.


Nếu chọn anh mùi,em phải nói thế nào để giữ dc mối quan hệ với anh dần theo mức bạn bè để sau này còn nhờ vả cv.Còn nếu chọn anh dần,em phải nói thế nào cho anh mùi ko đau khổ,ko hận thù em.


Và mấy anh chị đi trước,cho em 1 lời khuyên đúng đắn!!!