Hu hu... em ko bik sắp tới gặp mặt như thế nào nữa.


Em năm nay 26 tuổi xuân, mặt có duyên nhiều hơn xinh, thân hình cũng khá chuẩn, đang làm kế toán ở 1 nhà máy may. Anh ấy hơn em 4 tuổi đang làm kĩ sư, dáng rất to cao, chúng em quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, đến giờ tính cũng dc gần nửa năm rồi. :)


Do cũng chạc tuổi rồi, yêu nhiều và cũng thấy rất hợp nhau nên cả 2 đứa đều có ý định tìm hiểu kĩ hay hẹn gặp gia đình luôn (biết cả 2 cùng xuất thân gia cảnh nghèo khó nên cả hai đều thông cảm chia sẻ cho nhau). ;)


Chuyện là tối hôm trước em có hẹn anh ấy đi chơi tối ... ảnh đến đón em có bảo đeo khẩu trang, ko đường bụi cát lắm...


Khi đi trên đường, em bảo là muốn biết chỗ nhà anh.. ảnh đồng ý... chạy 1 lúc, ảnh dừng trc 1 quán nước, bảo em mua 2 ly nước mía... do ảnh đứng xe sát chỗ mua nên em ngồi luôn trên xe gọi mua.. trong lúc chờ đợi em vừa nói chuyện vừa ôm ảnh, còn õng ẹo với ảnh nữa... :x ( ảnh chưa cởi khẩu trang )


Lúc trả tiền, bác chủ quán cũng hơi cao tuổi nhìn em, vừa cười vừa bảo " hai đứa ôm nhau chặt thế ..", em cũng hóm hỉnh vui vẻ cười.. " hi hi...ôm chặc cho khỏi đi zới con khác bác ạ .." :))


bác cười to rồi lại bảo " ko sợ nó tắt thở à "


... em cười hỉ hả tiếp lời ..."tắt thì trả lại về nơi sản xuất"... :)


em đang cười vui vẻ, ảnh bỗng cởi khẩu trang ra cười "hì hì" với bác chủ quán rồi phóng xe chạy nhanh... em chỉ nghe kịp câu thốt lên của bác chủ quán..: " Ơ..!! Thằng T...!! "


:-/


em ngạc nhiên chả hiểu chuyện gì... ảnh cười " ha ha ha..."... em gặng hỏi có chuyện gì vậy mà ảnh ko trả lời cứ cười thôi...


em ko hiểu gặng hỏi suốt mãi ảnh mới trả lời 1 câu làm em sốc luôn... "em vừa mới nói chuyện với mẹ anh đó... hi hi "...


ôi trời ơi... em xấu hổ chết mất... trách móc giận giữ thì anh bảo.. " ai biết.. mà cũng có sao đâu...ha ha "...


em thì thẫn thờ cả người mà ảnh cứ chọc em.. "trả về nơi sản xuất là ở đâu vậy em? haha..", " sao em nỡ trả anh về nơi sản xuất vậy.. haha", lúc về ảnh còn ngoáy em câu nữa.. "ôm chặc vào nhá... đầu tháng về gặp mẹ anh đó.. haha"...


Hic... đêm về em nhắn tin hỏi thì ảnh bảo là " mẹ anh nói mẹ anh chưa bao giờ ôm anh chặt dc như em.. rồi còn hỏi em có trả anh về nơi sản xuất ko", ôi em chết vì xấu hổ mất... im lặng ngủ luôn.


sáng ra em nhắn tin lại hỏi ảnh là mẹ ảnh nhận xét em ntn, ảnh nt lại là " cũng dc, nhìn có duyên, da trắng mà sao nó nói chuyện mẹ nghe thấy buồn cười quá".. em chỉ biết lè lưỡi... mà cx muốn cắt cái lưỡi luôn quá.


Hic ... có chị nào trong đây gặp phải trường hợp này chưa, chỉ giáo em với, giờ em phần vui, phần lo lắng, phần xấu hổ quá... giúp em với..!!