Xin chào ACE trên diễn đàn nhé!


Thấy trong lòng băn khoăn quá, mong được ACE tư vấn giúp em chuyện này vớ!.


Em và chàng biết nhau cũng gần 1 năm rồi, nhưng chưa nói lời yêu thương chính thức gì cả, tụi em chỉ là quan tâm hỏi han nhau nhiều mà thôi. 1 tháng trước tự nhiên chàng nói là em hãy nói chuyện với chàng như bạn bè vậy ( thât ra em cũng đang nói chuyện với bạn như bạn bè và quan tâm hơn xíu thôi) vì biết tụi em sẽ chẳng có kết quả gì (do em là người có đạo??) lúc đấy em thấy tự ái vô cùng nên im lặng và chẳng quan tâm gì đến chàng nữa và chàng cũng vậy. Nhưng 1 tuần nay chàng hay nhăn tin hỏi thăm em và nói chuyện với em như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, em có cảm giác như chàng muốn tụi em trở lại như trước đây. Thật ra thì em cũng có tình cảm với chàng nhưng qua chuyện đó em không còn niềm tin lắm nên nhiều lúc cũng không thấy thoải mái lắm khi nói chuyện lại với chàng ( có lẻ em sợ và còn tự ái). Em 27t và chàng 30t, qua cách nói chuyện và tìm hiểu từ người quen của chàng em thấy chàng là 1 tốt, nên em cũng muốn có 1 mối quan hệ tình cảm rõ ràng với chàng. Thật ra như vậy là chàng có tình cảm gì với em không, có phải chàng muốn tụi e trở lại như trước và em nên làm gì lúc này. Các ACE tư vấn giúp em với nhé, cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!