Ôi cái chủ đề này chắc cũ rích rồi nhưng em chán đời quá cả nhà ạ,nên lên đây giải tỏa 1 tí.Em năm nay đã bước sang 24 cái xuân xanh rồi,học hành lớt phớt nên cuộc đời nó cũng trắc trở theo :28: 20t em mới vào ĐH,cứ ngỡ cuộc đời nó sẽ tươi sáng hơn 1ti nhưng học được 2 năm em chán quá,thế là quyết định bảo lưu đi du học tự túc,cuối cùng em lại k đi được,thế là ăn chơi dông dài gần năm giờ vẫn đang lẹt đẹt trên con đường học hành :(( Hồi trước thì em cứ nghĩ thôi học hành cho xong xuôi,ra tr yêu đương cũng k muộn,mà giờ khéo 25t em ra trường được là may,giờ đã già khú rồi,đợi lúc đấy chắc ma nó thèm.Đúng là càng nghĩ càng chán,các cô các bác nhà em cứ bảo sao chả thấy con này dẫn bạn zai về nhà,mẹ em thì sốt ruột đến độ cứ soi cứ đòi giới thiệu mấy thằng lái xe chở hàng cho mẹ em :(( Em thì em thề là nhan sắc của em k đến độ ma chê quỷ hờn đâu,thuộc dạng gặp 1 lần thì cứ yên tâm ngủ ngon,k gặp ác mộng :D Cách đây mấy năm cũng có người này người kia để ý,nhưng e k quan tâm lắm,nhưng giờ bắt đầu sốt ruột r thì chả có ma nào ngó.24 tuổi rồi mà học hành vớ vẩn,công việc k,người yêu k,càng nghĩ em càng hận đời thế k biết :81::81:
Thôi nói chung e chỉ nói ra cho đỡ xì trét thôi,ai cùng cảnh ngộ thì vào chia sẻ với em tí :D