E và a yêu nhau sắp được một năm rồi, chúng e quen nhau gần 1 năm thì a về viêt nam và nói lời yêu. Em đồng y và a tiếp tục làm ở nước ngoài. yêu xa 1 năm, đã có nhiều lần giận dỗi, cũng có lần a làm lành trước, có lần e làm lành trước. Nhưng những lần e làm lành trước, e đều nghĩ, ai làm lành trước ko quan trọng, không phải vì mình sai thì mình mới làm lành trước, mà quan trọng là vươt qua những lúc giận hờn như vây để hướng tới tương lai sau này của 2 đứa. E và a yêu nhau đk 1 năm,nhưng ko đk ở gần nhau, nhưng chúng em đã tính đến chuyên e ra trường thì a sẽ về và tổ chưc đám cưới.
Hôm qua, lúc trưa a vẫn nhắn tin yêu thương, rất tình cảm. A còn nói e phải tin vào tình yêu của e đứa, để a yên tâm công tác, và phải tin vào ty của 2 đứa, sẽ đến ngày 2 đứa đươc bên nhau. A nói em nhất định phải đợi anh về.
Vậy mà buổi tối a đã nói e hờ hững với anh, a muốn chia tay, e hỏi a ko cần e nữa sao, a hêt yêu em rồi sao, thì a nói chính em làm a như vậy.
A có thật sự hết yêu em, những lần giận nhau mà ko làm lành có phải là để em tự hiểu. Nhưng e lại làm lành. Nên lần nay a đã nói thẳng