Đàn ông thường nói phụ nữ thật rắc rối và khó chiều, là động vật cấp cao khó hiểu nhất thế giới. Nếu người đàn ông nào đọc được câu nói này cũng đều tấm tắc gật đầu đồng tình. Vậy mới nói đàn ông thực ra đều là những người vô tâm, vô tâm và vô tâm nhất thế giới.
Nếu có một chút cảm thông thì sẽ không xảy ra bạo lực gia đình, nếu có một chút cảm thông thì mọi sự việc đã không tồi tệ đến mức ngã quỵ. Vợ là người lo toan mọi việc trong gia đình, là người mà mỗi sáng phải dậy sớm hơn người khác để nấu bữa sáng cho cả nhà, tất tả đưa con đi học rồi mới đến sở làm. Và một ngày quay cuồng với công việc nhức đầu nhức óc, tan tầm đón con ở trường, về nhà lại tự biên tự diễn với nhà bếp. Và người chồng sau một ngày bận rộn lại thảnh thơi đọc báo bên bàn ăn, ngồi chờ những món ngon vợ nấu dọn sẵn lên bàn.
Ai cũng nói giờ phụ nữ được chìu chuộng, được đối xử công bằng. Song riêng tôi cảm thấy chẳng có một sự công bằng nào trong cuộc sống hằng ngày của phụ nữ cả. Là bởi vì suy nghĩ
“ đó là việc của phụ nữ ” đã in sâu trong tâm trí mọi người. Đàn ông coi điều đó là hiển nhiên, và phụ nữ thì coi đó là bổn phận phải làm của mình.
Tất nhiên bản năng phụ nữ là chăm sóc những người thân yêu của mình. Và phụ nữ chúng ta đều mong muốn gia đình thân yêu của mình được yên ấm, người chồng sẽ yêu thương quan tâm mình khi mà mình suốt ngày chỉ lo cho chồng cho con. Dù việc gì đi nữa thì chúng ta vẫn chịu đựng được, song con giun xoắn mãi cũng quằn. Vẫn sẽ có một ngày chúng ta mệt mỏi vì chẳng có ai gánh vác sẻ chia, bao nhiêu việc lặt vặt trong nhà nhưng chẳng ai hiểu cho.
Đàn ông chỉ cần thấu hiểu một chút, sẻ chia một chút, chỉ một chút thôi. Phụ nữ chỉ khó hiểu đối với những ai không chịu hiểu họ. Và dù có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì phụ nữ cũng chẳng bao giờ than vãn hay khó chìu. Điều quan trọng là có người hiểu mình, cảm thông và sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống tấp nập này. Tại sao một người phải quần quật trong khi một người thì lại thảnh thơi, mà hai người này đã nguyện sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Vậy thì lời thề hạnh phúc bên nhau đó là không tính hay sao?