Mọi chuyện là từ đây http://www.webtretho.com/forum/f187/nho-anh-chi-tu-van-chuyen-tinh-cam-1812481/


Linh tính em luôn có cảm giác gì đó k ổn, và sự thật đúng là thế anh chị ạ... Cách đây 4 ngày, tức là sau 1 hay 2 ngày e viết bài trên, cô ấy đã tâm sự với em rằng cô ấy đã từng phá thai vì chót lỡ bồng bột khi còn sinh viên với mối tính đầu, lần đầu tiên quan hệ cô ấy đã nói đã từng làm chuyện này nhưng có ai ngờ lại còn chuyện này nữa... Đau kinh khủng anh chị ạ, em k 1 chút ghen tuông, mà là nỗi đau khi thấy người mình thương yêu bị đau đớn như vậy. Cô ấy đã đề nghị chia tay vì không xứng với em, cô ấy quyết định kể chuyện này vì rất yêu em... E đã suy nghĩ 2 đêm, r cuối cùng quyết định nắm tay đi tiếp với cô ấy, để giúp bù đắp cho cô ấy.. Em giờ có mọi thứ, công việc, gia đình, nhà cửa nhưng vẫn trẻ lắm, suy nghĩ liệu đã đc chín chắn?? mặc dù trước đây em cũng chơi bời yêu đương đấy nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ chuyện bỏ đi 1 sinh linh là vô cùng to lớn, đạo đức của em k cho phép, em không biết mọi người thế nào, trong hội vài thằng bạn thân, ăn chơi tàn phá đến đâu đi chăng nữa nhưng tuyệt không bao giờ để 1 người con gái làm chuyện ấy...


Trong em giờ thấy đau đớn quá, đau cho người yêu, đau cho chính mình, liệu tương lai sẽ ra sao, liệu tình yêu của em có đủ vững mạnh để 2 đứa đi đến cuối con đường k?? đúng là gieo gió rồii sẽ gặp bão...