Lâu nay, phụ nữ vẫn tin rằng mình chịu thiệt nhiều hơn đàn ông trong mọi sự của cuộc sống. Mỗi khi gặp giông gió trong đời, chị em hay có nhu cầu sẻ chia. Chia sẻ nhiều, nhìn đâu đâu cũng toàn phụ nữ khổ! Rồi chúng ta lại bi quan nghĩ rằng, là phụ nữ ít nhiều phải khổ, và nỗi khổ ấy phần lớn do cánh đàn ông gây ra! Vô hình chung, hình ảnh các anh dần méo mó đi, xấu xa hơn...Thậm chí, mọi người hay thốt lên câu " đàn ông mà" khi đề cập đến những thói xấu như bạc nghĩa, vong tình, chây lười, chỉ biết thụ hưởng riêng mình..., như mặc định đàn ông là phải xấu, không tật nọ cũng tật kia, đàn ông tốt gần như tuyệt chủng hết rồi!


Thật ra, nghĩ vậy quả tình hơi oan ức cho cánh đàn ông! Đàn ông tốt không có quá nhiều, nhưng vẵn đủ cho ai có một tấm lòng ấm nóng, một con tim tinh tế tìm thấy và sở hữu họ! Đàn ông tốt vẵn ở khắp muôn nơi.


Tự nhiên có hứng thú chia sẻ cho mọi người nghe chuyện người thật , việc thật về những người đàn ông tốt mà trong cuộc sống mình từng chứng kiến, để cái nhìn của những chị e đang bi quan về niềm tin với đàn ông phần nào được cải thiện!


Hy vọng mọi người không ném đá! Tặng hoa cho các mẹ, các chị , các em nhé!


Mọi người ủng hộ mình viết tiếp không???