Tối qua bạn có ngủ ngon không? Mình thì ngủ có ít hà, vì đi về trễ. Mình kể chuyện này bạn nghe nha vì mình không biết phải nói như thế nào với ai có thể ngoài bạn. Nó rất là tuyệt vời và rất là bất công.




Tối qua mình đi uống bia với mấy người bạn 1 hồi khá lâu và sau 12h hơn thì có cô gái bán búp bê mời mua, mình mua cho con bé con(A) của một người trong nhóm bạn bởi vì nó cũng dễ thương. Vừa mới mua xong, mình đưa bé con đó và quay đi nhìn chỗ khác thì mình giật mình khi có 1 con bé con khác (B) đi bán singum dạo chạy cái vèo tới chỉ con búp bê trên tay của bé A và nói : " con muốn cái này", bạn biết không mình nhìn nó và không thể kìm lòng được, mình đã khóc bạn ạ. Mình chạy ngay đến cô gái bán búp bê để mua con búp bê khác liền cho con bé B và ẵm nó trên tay đến chỗ bố của nó để khoe nhưng bố của nó không quan tâm bởi vì bố nó đi chiếc xe Air Blade, không thèm nhìn luôn đó bạn bởi vì thứ bố nó quan tâm là tiền và bán được hàng.



Mình chưa bao giờ làm như vậy bởi vì cái cách con bé B chỉ vào món đồ chơi nó thích mà nó không quan tâm trên tay nó đang cầm singum để bán và nó quên nhiệm vụ của nó là bán singum. Nó rất dễ thương và nó có gương mặt như thiên thần vậy bạn, mình rất thích con nít gái thật sự mình đã không kìm lòng được để nghĩ ra mình không thể mua cho nó như vậy nhưng nếu chọn lại gặp nó thì mình vẫn mua bạn ạ. Bây giờ mình ngồi đây kể với bạn thì mình đã nhớ nó gặp nó đi bán như vậy cách đây khoảng 2 năm gì đó hay ít hơn... Mình rất nhớ cái cảm giác được bồng nó trên tay và thái độ tự nhiên chỉ vào món đồ chơi như vậy. Nó tuyệt vời lắm bạn như xua tan mọi chán nản và mệt mỏi trong lòng mình vậy, nếu mình có baby như vậy chắc là mình không cần gì khác quá... kaka



Nó cũng nhắc nhở mình rằng mình không nên ra đó nữa, trong lòng mình cảm thấy bất an với cs này rất nhiều và chứng kiến nhiều tàn nhẫn của cs quá. Mình cố gắng tập trung công việc để quên hiện tại xung quanh mình vậy, cho dù mình phải rất cô đơn.



Kể bạn câu chuyện trong lòng với bạn vì chỉ muốn vậy thôi, nếu có phiền lòng bạn thì bỏ qua nha. Ai cũng phải cuốn theo cs này nhưng nó thì không và tại sao cha mẹ nó có thể làm như vậy, mình đã cảm thấy bất lực trước mọi thứ bạn ạ và sợ chứng kiến mọi thứ mà người ta không biết trân trọng, mà thật lòng mình cũng chưa biết cách trân trọng mình thì làm sao để có thể nói về trân trọng hả bạn?



Chúc bạn 1 tuần làm việc vui vẻ!