Mình là 1 mèo 87, bị người yêu phản bội 1 cách đau đớn, dù chuyện đã xảy ra được gần nửa năm rồi nhưng đôi lúc cảm giác hận thù trong lòng mình vẫn còn nhiều, vẫn thỉnh thoảng cái cảm giác vừa nhớ vừa hận anh ta khiến mình phải rơi nc mắt, thấy xót xa cho 5 năm qua mối tình đầu mà mình hy vọng đã bị phũ đã hy sinh cho nhầm người.


Mình hận 2đ chúng nó đến xương tủy, nhiều lúc nghĩ chúng nó nên chết đi cho rộng đất, trên đời có những thằng đàn ông nhu nhược và bạc tình và những con đê tiện như con đấy mới khiến nh người phải điêu đứng và khổ sở. Sau nh ngày vật vã và lang thang trên mạng, đọc đc tâm sự của rất nh ng có hoàn cảnh như mình, mình quyết định lập topic này để đc cùng chia sẻ vs mọi ng, được mọi ng kể cho nghe những tấm gương phụ tình bị quả báo ntn, để ít nhiều cũng thấy thoải mái trong lòng hơn các bác ạ :((