Cua không còn nhớ hai đứa bắt đầu chơi thân từ bao giờ, Cua không biết cua bắt đầu thích Mặt trăng từ bao giờ ...


Mặt trăng còn nhớ cái lần mặt trăng hỏi Cua có đang yêu ai không, Cua đã trả lời “ Không, chỉ đang thích thôi “.Uh , Cua chỉ đang thích mặt trăng thôi .Tình cảm này chưa đủ gọi là yêu , Cua cũng nói như thế , chỉ là thích quá nhiều. Mặt trăng cũng bảo đang thích một người ...



Hàng ngày Mặt trăng nhắn tin với người đó , Mặt trăng để ảnh người đó trong điện thoại , mặt trăng kể về người đó , Mặt trăng nghĩ về người đó .Cua đã nghĩ giá như người đó là cua...Hàng ngày Cua và Mặt trăng buôn chuyện với nhau , kể về những việc mình làm , những suy nghĩ của mình , những món mình ăn , và cả về người đó của nhau nữa.Cua vẫn bảo Mặt trăng phải dũng cảm lên , Cua bảo Mặt trăng nhắn tin cho bạn ý đi ,Cua bảo Mặt trăng rất xinh đẹp ...Có biết mỗi lần Mặt trăng bảo đang nhắn tin với bạn ý , Cua vừa vui vừa buồn .Vui vì Mặt trăng của Cua đã dũng cảm hơn rồi ý , mọi chuyện đang tiến triển rất tốt .Buồn vì những cảm xúc của bản thân , là ghen tỵ , là cảm giác bị bỏ quên , là có phải Mặt trăng đang xa dần không?



Cua ngồi xem ảnh của Mặt trăng trên facebook .Ah ...Mặt trăng , bạn thân của Cua đây mà .Cái hồi này còn chưa chơi với nhau .Cái ảnh này Mặt trăng đi Bắc Ninh này .Cái ảnh này là đi bê tráp này...Không biết Mặt trăng đã xinh đẹp từ khi lên mấy tuổi thế ? Rồi lấy tay chọc chọc vào desktop theo đúng nghĩa của từ “poke” đấy .Trắng trẻo , xinh xắn thế này ...



Mặt trăng có nhớ hồi Cua bị ngã xe , tay bong gân , nhõng nhẽo đòi Mặt trăng đến đèo đi học không? Cua đã hỏi nếu Cua không còn đau tay nữa thì Mặt trăng có đèo Cua nữa không ...Mặt trăng bảo Mặt trăng đèo Cua đâu phải vì Cua đau tay...



Cái hôm xem Rừng Na-uy , Mặt trăng đến muộn , hai đứa nắm tay nhau chạy từ nhà để xe vào phòng chiếu phim ,Cua đã định hôm ý sẽ nói ...Suốt cả buổi hôm ý , Cua đã nắm chặt sưởi ấm tay Mặt trăng.Rồi lại dắt nhau đi ăn miến trộn , gọi cả bánh đúc, no căng bụng...Mặt trăng về nhà Cua lấy áo...Ah , cái áo ý , đẹp nhỉ ,đẹp nhất ở cái logo ý .Lúc vẽ cái áo ý ,Cua phải suy nghĩ mãi đấy , sửa đi sửa lại mãi , đặt cái logo ở chỗ này rồi lại chuyển sang chỗ khác ..Có thấy không? Đây là con cua này , ở giữa con cua ,là mặt trăng...Khá là tự hào đấy , có bao nhiêu người mặc mẫu áo ý ...



Hôm 29 Tết chỉ vì biết nhiều hum lạnh quá Mặt trăng bị đau chân không ngủ được,9:15pm, Cua mặc nguyên quần áo , phóng xe , lượn lờ ngoài đường hơn 1 tiếng mới tìm thấy gối sưởi cho Mặt trăng.Trên đường đi cứ lo Mặt trăng đi ngủ rồi .Rồi chờ trước cửa nhà Mặt trăng, trời tối om , không một bóng người , gió thồi ngày càng mạnh .Lúc Mặt trăng bước ra , đã định dỗi hay ôm lấy Mặt trăng cơ ...Cuối cùng chỉ nhấn mạnh vào việc Cua đứng một mình giữa đêm hôm khuya khoắt sợ mơ bỏ xừ.Đưa gối sưởi cho Mặt trăng , bảo :”Quà này ! Không ăn được đâu ...” Rồi phóng xe về...


Cua đã mong trời lạnh thêm 1 tháng nữa .Lúc về trêu Mặt trăng có biết dùng không .Sao mà người đâu thông minh thế nhờ ...



Hôm Mặt trăng bảo Mặt trăng đang khóc , Cua chỉ muốn chạy sang ngay lập tức , muốn lau nước mắt cho khuôn mặt đáng yêu ấy , muốn ôm Mặt trăng vào lòng ...



Năm nay chúc Mặt trăng có người yêu nhé, sẽ cưa được bạn ý như cuối cùng Trịnh Vy cưa đổ anh Trần Hiếu Chính lạnh lùng khô khan trong “ Anh có thích nước Mỹ không ?”.Bởi vì Cua biết Mặt trăng rất xinh đẹp, đáng yêu...




Còn về phần Cua, cho dù không cưa đổ Mặt trăng nhưng “Mình đã hứa với nhau những gì...



Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa “ ...



Lại phải đếm lại từ đầu , những ngày không để Mặt trăng làm Cua nghĩ linh tinh ...



“Với lòng tri âm sâu sắc nhất, xin cảm ơn về tất cả những gì tôi đang có.Và với lòng bao dung, xin quên đi tất cả những gì tôi đã mất.



Bởi vì, thực ra cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế…”


Nguồn http://www.facebook.com/scottage.restaurant