Có Tốt Không Khi Lấy Người Chồng Tính Toán, Không Thởi Lởi Với Mọi Người????
Mình và anh ấy yêu nhau được mấy tháng. Chuẩn bị ra mắt gia đình 2 bên. Có lẽ là nhanh quá nhỉ! :). Thời gian tiếp xúc trong vài tháng đó. Mình nhận thấy ở anh là ngừoi biết tính toán cho tương lai, chu toàn mọi việc, quan tâm đến mình. Nhưng cái gì làm cho bản thân mình thì a ấy đều lấy tiền lại. (và mình là người chủ động đưa tiền lại cho anh.) Tính mình thì hào sảng, nhà mình có trồng 01 cây ăn trái. Ra trái hay cho bạn bè và người xung quanh. Anh bảo mình ngu. Nói phải đem ra chợ mà bán. Mình thì bảo: "bán không được bao nhiêu tiền hết, qtrong là tình nghĩa, phải chan hòa, thoáng với mọi người. ( nói chung là đừng đặt nặng vấn đề tiền bạc). Anh bảo tính 2 đứa như vậy mới bù trừ cho nhau. Còn nếu 2 đứa đều thoáng thì có mà cho hoài, không khá nỗi.. Mình đang suy nghĩ về tính người này. Nếu chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân. Liệu có đối xử tốt vs GD mình k?