Chuyện của em là đi ăn chơi với lũ bạn rồi đâm đầu vào quán karaôke ôm. Tại đây tình cờ em gặp một cô gái mà chúng em nói chuyện rất hợp. Sau đó tụi em có gặp nhau nhìu lần. Một thời gian sau cô ấy nghỉ làm và đi làm nghề lương thiện. Em ấy nói vì em nên bỏ nghề đó và ngỏ lời iu em, muốn đến với em. Em suy nghĩ nhìu lắm vì cũng thích em ấy, nhưng quá khứ của cô ấy liệu có ảnh hương tới hạnh phúc sau này của em không. Liệu gia đình và bè bạn em có chấp nhận em nó không nữa. Giờ em còn suy nghĩ cô ấy có lừa dối em là đã bỏ nghề cũ chưa (em ở Đà Lạt còn cô ấy đang làm chạy bàn ở Sài Gòn), trước kia nghề đó thu nhập cao (10-12 triệu 1 tháng) giờ chạy bàn 3tr/1 tháng. Mong các ACE tư vấn giúp em nha. Em cảm ơn mọi người nhiều.