E có 1ty đến hiện tại là 8 năm rồi. A lúc nào cũng yêu thương chăm sóc e, dù chưa có đám cưới chính thức nhưng chúng e như vợ chồng rồi. Năm 2013 chúng e cùng nhau vào bình dương lập nghiệp, lúc ấy e mới tốt nghiệp cđ nên chưa xin đc việc, a chăm sóc lo lắng và thương e hơn, sợ e buồn chán cứ cuối tuần nghỉ làm a lại chở e đi chơi. Mọi việc bắt đầu ngày 28/12, lúc này e đã đi làm, khi về nhà a đang ngủ, e cầm đt a nghịch và phát hiện thấy a nt vs ng con gái khác, qua các nt e biết ng nhắn là a, mọi việc hok đáng bận tâm nếu hok có câu nói chưa có bạn gái. E đau nhưng cố nhớ sdt đó. Hôm sau thái độ e lạ nên a cố gắng lo e hơn rồi hỏi han e, e cũng nói thẳng luôn vì tụi e trước h mọi chuyện luôn thẳng thắn vs nhau, a nói hok có j căn cứ là a là ng nt, A G (a bạn tôt của tụi e) mới là ng nt. E hok tin. Nhưng âm thầm theo dõi. Sau đó a cài mật khẩu gần 1tuần, e hok nói j, sau đó a gỡ mật khẩu, a vẫn yêu thương e như hok có điều j xảy ra. A G biết chuyện có nói chuyện vs e rằng đã tâm sự vs a ấy, họ hok có j ng kia gọi thì nghe vậy thôi, tc a ấy dành cho e hok thay đổi. Nhưng làm sao e tin khi họ là đàn ông có thể bao che cho nhau. E lặng lẽ theo dõi, có lần ng đó nt nói thương a muốn qua tết về quê rồi vào lại làm bạn gái a. E hok biết a tl sao vì e cài chỉ đọc đc tn nhận, sau khi nt a đều xoá hết. Sau đó a có viết thư tay cho e nói e mãi là vợ a, còn nói hãy tin và yêu a. Nhưng e vẫn im lặng. E dự định 1ngày mọi việc quá xa e sẽ rời đi sau khi chăm sóc a hết lòng như e muốn, a có hiểu hay hok hiểu ty của e, e cũng sẽ rời xa vì cơ bản a hok còn yêu e. 1tháng sau đó, ngàu sắp tết e có nói e buồn và đau nếu thật sự hok có j thì hãy chấm dứt vì e biết 2ng vẫn ll, a quả quyết rằng hok có ý j vs ng đó hết. Sau đó a khoá sim, qua tết mở sim lại ng đó có gọi a hok nghe máy, nt hok tl. E vẫn thấy buồn. A càng quan tâm e hơn. Có 1 tối ng đó gọi lúc 11h tối e đòi nghe máy a hok cho, rồi a nói sao e lúc nào cũng hok tin a. Tại tính e cũng hơi ghen. Xong e nói vậy a chặn cuộc gọi đi, a đưa đt nói e chặn ( a hok rành đt và dv của đt lắm). Mọi việc trôi qua, hok có cãi vã, e vẫn cảm nhận đc tc của a ấy. Nhưng e vẫn chưa quên đc, vì sao a ấy lại nt vs ng khác, họ chưa gặp nhau vì e quản time a rất chặt. Đến h nhiều khi nhớ lại e vẫn thấy tổn thương, e muốn biết 2ng họ nói j, a nói j về e, ng đó cũng biết a có vợ rồi. Mới đây a bỏ sim đt đó và thay số mới, e định làm lại sim và nt vs ng kia vì sim đó e đứng tên. E làm vậy đc hok các chị??? E rất muốm biết nhưng lại sợ biêt nhiều quá hok tốt. Các chị cho e lời khuyên nhé