có nên tiếp tục yêu người con trai này nữa không????? Giúp em đi cả nhà ơi
Mình và anh ấy yêu nhau 6 năm rồi, mình có vết bớt trên mặt nhưng anh vẫn đến với mình. Gđ anh ngăn cản mình đã nói chia tay nhưng anh nói hãy tin anh, anh chỉ cần em vậy là mình đã tin và yêu anh ấy. Năm ngoái chúng mình quyết định tiến đến hôn nhân và về ở với nhau, ngày cưới đã được chọn nhưng anh nghe ng nhà nói j mà về anh thay đổi 180 độ, hủy đám cưới mà mình không nhận được 1 lời giải thích, nếu mình hỏi thì anh bảo anh sẽ bỏ đi và mình ko bao giờ tìm được anh ấy. Vậy rồi mình đã im lặng, năm nay chuyện làm ăn của anh ko mấy suôn sẻ, chúng mình đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, bme mình đã giúp đỡ rất nhiều về vật chất mà gđ anh ấy ko hề biết. Cách đây 1 tháng chúng mình có xảy ra cãi cọ và trong lúc nóng giận mình đã đổ can xăng và dọa đốt chết 2 đứa, 2 đứa xô nhau gã anh đập tay vào cái gạt tàn thuốc lá bị chảy máu. Anh bỏ đi ngay trong đếm đó và đã kể với gđ anh ấy. Mình cũng không biết anh ấy kể gì nhưng chị gái anh ấy đã trách mình, gđ anh ấy trách mình.Anh đã đăng hình bàn tay bị thương lên face với lời nói: 8 mũi khâu chấm hết một cuộc tình. Mình đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ mọi người hỏi là mình cầm dao giết anh à? Mình thực sự rất sốc vì điều đó. Mình có vết bớt từ nhỏ nên rất hay suy nghĩ, giờ thêm chuyện này thực sự quá sức chịu đựng của mình làm cho mình bị trầm cảm và suy nhược thần kinh. Hai nhà chúng mình lại gần nhau nên mình rất lo mọi người bàn tán chuyện của mình rồi bme mình lại suy nghĩ. Hai đứa quen nhau lâu và giờ chúng mình đã 28t nên mình rất ngại. Trước đây anh cũng hay bảo là mình chỉ to mồm chứ chẳng dám làm j cả và trong đám bạn chơi thân thì mình ngốc nhất.
Anh bỏ đi không 1 cuộc điện thoại, mình nt anh ko trả lời, gọi anh ko nghe, face thì anh chặn của mình. Mình đi tìm anh ấy mà cũng bị ngã xe gãy chân. Anh biết mà cũng ko thèm hỏi thăm mình. Mình đang rơi vào khủng hoảng. bạn bè thì nói bỏ anh đi vì anh là một người không có trách nhiệm, 1 người ko có bản lĩnh, cái gì cũng nghe theo mọi người, chuyện cãi nhau cũng mang ra kể được, và chúng nó cũng trách anh chuyện anh đăng ảnh lên face làm mọi ng nghĩ sai về mình. Anh chỉ học hết lớp 9 còn mình đã học xong ĐH. Mình chưa bao giờ phân biệt về trình độ học vấn, nhiều khi nói chuyện mình cũng phải giữ ý sợ anh nghĩ mình có học hơn anh. Cái gì mình cũng lo cho anh, mình cố tìm cách nhờ bạn bè liên lạc xem anh ở đâu, tay còn đau không. Anh nói là hy vọng không bao giờ gặp lại mình nữa. Mình đã xin lỗi nhưng anh ko tha thứ. Nếu chia tay có nhất định không gặp nhau để nc 1 lần như thế không. Nếu anh và mình ở xa nhau thì không nói làm j nhưng 2 đứa ở gần lại học chung nên bạn bè chung, sao có thể tránh mãi được. Từ hôm đó đến giờ đêm nào ngủ mình cũng mơ thấy anh, mình nt xin gặp anh 1 lần để nc rõ ràng mà cũng không được. Mình giờ thực sự không biết phải làm gì nữa cả. Cả nhà cho mình lời khuyên đi ạ