Có nên đổi số dt, cắt đứt liên lạc với Ex lun ko???
Mình chia tay Ex dc 1 tháng rồi. Ngày trc mình và anh ấy yêu xa. Mình đi làm dc 1 năm rồi, còn anh thì cuối tháng 3 này mới lấy bằng ĐH.
Ngày trc lúc quen, anh còn ham chơi, tuy mình cũng có khuyên anh nên kiếm việc part time gì làm thêm. Anh làm đc 2 tháng rồi nghỉ, mà cũng ko có dư, có nhiêu tiền anh xài hết. Lại còn chơi game online, lâu lâu nạp tiền game cả mấy trăm ngàn, mình cũng có khuyên, mà vẫn vậy. Đã vậy, anh còn say nắng một con nhỏ chơi game cùng, lúc đầu mình cũng nghĩ ko có gì, do anh bảo chỉ là bạn bè, vả lại nhan sắc con bé đó theo mình là ko xinh gì cả 5/10. Vậy mà sau mình phát hiện anh hay cùng con bé đó hẹn hò nhau trên game, mình phải lập 1 account vô thì thấy cả 2 đi với nhau, rùi tán linh tinh....
Cái mình tức là thà anh say nắng ai ở ngoài, yêu anh, chăm lo cho anh mà anh có tình cảm thì ko nói. Đằng này, đi thích con nhỏ suốt ngày linh tinh trên game, đốt tiền trên đó. Thật sự mình rất buồn.
Lý do nữa là mình thấy anh chưa biết lo, anh cũng 26t rồi, làm thêm dc ít thời gian thì nghỉ, tiền xài thì có nhiêu xài hết. Có lần mình thấy chị và em gái trên FB comment là anh ko biết lo này nọ, (có post hình 1 bà mẹ già). Mình sau đó cũng hỏi thăm về cha mẹ, anh chị em của anh. Mà thấy anh cũng ít nói chuyện với người thân, đến giờ vẫn do mẹ chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng. Qua comment trên Fb của 2 chị em anh ấy thì mình đoán họ trách anh vẫn chưa lo gì dc cho mẹ, cứ mỗi khi anh cần tiền gì, bà đều gửi cho anh.
Tất cả lí do đó, nên mình chia tay, vì thấy ko có tương lai với anh. Nhưng giờ anh vẫn nt, gọi điện mún quay lại... Lí trí thì bảo ko nên, nhưng tình cảm vẫn còn. Anh nói đã bỏ game online rồi, và cũng ko wan tâm con bé kia nữa.
cho dù đó là sự thật thì mình cũng ko an tâm về tương lai, sự nghiệp của anh ấy, khi vẫn còn tính ham chơi, và chưa có công việc ổn định....
Liệu mình có nên thay số dt, cắt đứt liên lạc hoàn toàn ko? Lâu lâu anh nt hỏi thăm, mình cũng mềm lòng mà nt lại..:(