có ai lâm vào tình cảnh giống em k??? hãy giúp e với.
E quen anh tính đến nay đã được 2 năm. trước đây anh là 1 thằng chơi bời lêu lổng, đàn đúm bạn bè chơi những thứ hư hỏng. yêu anh, em luôn phải chịu thiệt thòi ấm ức. kể ra thì tình yêu của e và a đến thật chóng vánh, có lẽ đó là điều khiến anh k trân trọng em.
lúc đó e có yêu 1 người hơn em 2 tuổi, được gọi là út. yêu nhau 3 tháng nhưng anh ta luôn lừa dối em qua lại với rất nhiều người con gái. e rất buồn. e hỏi anh ta rằng:" e có gì k bằng nhữg ng con gái ấy. tại sao lại đối xử vs em như vậy". nhưng út đã xin lỗi và hứa hẹn vs e rất nhiều điều. đến cuối cùng em k thể chịu đựng nên đã chia tay.
thời gian đó em suy sụp khủng hoảng, điện thoại em chẳng buồn mang theo người vì sợ 1 cuộc gọi của út thôi em sẽ lại siêu lòng mất.
rồi định mệnh mang anh đến bên em. anh ngọt ngào như 1 viên kẹo đường, ấm áp như 1 chiếc lò sưởi trái tim em. một buổi chiều định mệnh đang nằm xem phim thì điện thoại đổ chuông inh ỏi. một số máy lạ em với tay bấm im lặng. nhưng đầu dây vẫn k bỏ cuộc, kiên trì gọi đến khi em nhấc máy.
-"cho a hỏi đây có phải số của l.a k nhỉ"- giọng anh ấm áp, truyền cảm.
-"đúg r. ai vậy"- em trả lời bất cần.
-"à, anh được 1 người bạn giới thiệu bảo là e rất xinh xắn, nói chuyện đáng yêu nên anh muốn làm quen. k biết l.a có phiền k nhỉ?"
-"người bạn của a là ai?" em hỏi. vì e k thể nghĩ ra ai lại vừa quen em, vừa quen người này.
-"anh có thể giữ bí mật được k. a đã hứa vs ngta rồi"
lúc đó e thấy thật ngớ ngẩn, thời nào rồi còn làm quen kiểu sến súa như vậy. nói chuyện 1 hồi e cũg biết được ng cho số e là ai. đó là Hưng, người yêu của đứa em họ em. đã có lúc e tậm sự vs Hưng và An(tên đứa em họ e) nhờ Hưng làm mai cho một ai đó để quên đi út. sau khi biết anh là bạn của Hưng e nói chuyện đã cởi mở hơn.
và quan trọng nhất, anh chính là ng quen của út.(ngoài xh cũg có thể coi là đàn anh) hơn nữa nhà anh lại gần chỗ út làm nên e quyết định tiến tới với anh nhanh chóg để lấy le vs út. khi đó e chỉ muốn trả thù kẻ bội bạc chứ k thể ngờ sự nông nỗi lại dẫn đến 1 t.y bền bỉ như bâyh.
mấy ngày đầu em chỉ gọi là có cảm tình với anh vì anh đẹp trai hát hay nữa. trog lần gọi điện làm quen đầu tiên, anh hỏi quê em ở đâu, e nói ở thái bình nên an đã hát tặng em bài (bài j e k nhớ chỉ nhớ nó có câu "thái bình ơi thái bình, ai đặt tên cho đất thái bình từ baoh") và thế là e rất thích nge a hát, giọng anh ấm áp ồm ồm như ca sĩ khánh phương. bạn bè e cũg khen nhìn vẻ ngoài anh rất giốg anh khánh phương. em tự hào vô cùng.
rồi ngày định mệnh đến e chao đời con gái cho anh khi yêu và quen nhau mới hơn 1 tháng. e cũg k hiểu lí do vì sao giây phút ấy lại k ngừg lại, chỉ biết rằg con người này rất đág tin. và lúc đó e thấy yêu anh hơn baoh hết.
dần dần em phát hiện anh là 1 công tử có số má đào hoa và chơi bời, khác hoàn toàn với vẻ ngoài chân thật ban đầu. anh làm quen e khi cũg mới chia tay cô người yêu tên hà( lí do thì củ chuối vì a nói xấu hà mà gọi điện cho hà k để ý nên hà nge được và ct). sau lần đó em cảm giác như mình cũg như chị hà kia luôn bị dối gạt mà k hay biết. điều đó khiến em nhạy cảm với anh hơn, xát xao gọi điện nt 24/24. và vì vậy e vô tình trở thành kẻ bám riết lấy a, bị bạn bè a coi thường. và khiến anh ỉ lại vào tình yêu lớn lao của em.
yêu nhau hơn 3 tháng em bắt đầu phát hiện những mối quan hệ chơi bời của anh. a tụ tập chơi hồng phiến, ngay trước mắt em. khiến e mơ hồ hoang mang vô cùng. (anh mới chỉ 24 tuổi). anh chỉ vuốt má e và cười "anh k nghiện đâu mà sợ".
từ lần đó e lại càng nhạy bén với anh hơn. em cảm thấy tủi thân vô cùng, khi ngày 20/10 em chỉ nhận được 1 tn.( thực ra e k cần hoa vs quà chỉ cần 1 buổi đi chơi hẹn hò đúg nghĩa). e và anh yêu nhau hồi tháng 7.
đã bao lần anh bỏ rơi em trên phòg trọ đứa bạn để anh đi chơi vs tuấn, 1 ng bạn của anh. đã bao lần đi chơi uống nước đến 10h a bảo e về rồi a lại tụ tập bạn bè chơi bời đến 1,2h hoặc đến sáng ms về. mỗi lần đến nhà anh đều là cảnh anh há mồm ngủ trươg xác, để e gọi mãi k dậy, rồi lại lủi thủi ra về.
sau khi tỉnh khỏi những cuộc chơi, anh lại vỗ về an ủi lại khiến e mủi lòng. đó là điều anh ỉ lại ở em. anh ỉ lại vào t.yêu của em.
sát ngày nôel, e mua 1 cuộn len tối màu hì hụi đan đan móc móc tặng cho anh. quá nóng lòng, e tặng anh trước ngày nôel. để rồi đến ngày nôel bọn em cãi vã vì 1 người con gái tên Thi. anh nt tán tỉnh thi và e đã đọc được tn. sau đó cãi vã 1 trận anh thề thốt chưa có j và xl e. nhưng e k thể chấp nhận vì đúng ngày 24/12 anh đem quà của em tặg cho thi. sau đó đi uốg nước anh vô tình gặp út( ng cũ của em, như đã nói 2 ng quen nhau) và a nói rằng anh và e đã chia tay.(truyện đó mãi sau này em ms biết) dù này sau này ms biết nhưng e k thể chấp nhận ny của mìh tặg của noel của mình cho ng con gái khác. 1 tuần sau đó anh cũng k gọi điện làm lành em. tự trọng của em trỗi dậy, em cũg k thèm nt, gọi điện. giận thật lâu.
và k biết bọn e đã làm lành kiểu j, người con gái tên thi đó lại quay sang yêu tuấn, bạn của anh. em thấy thật nực cười.
tg thấm thoắt với nhữg buổi tối tự đi tự về, nhữg tn nhàm chán và cuộc gọi chỉ xuốt hiện đều đều 3 bữa chính của anh một cách máy móc có lập trình. em k hiểu em yêu 1 con người hay một cái máy. a chẳng mặn mà nói yêu em, hay vô tình chúc ngủ ngon 1 tn ngộ ngĩnh. anh chẳng làm những việc của 2 ng yêu nhau đáng phải làm.
ấy thế mà tết âm lịch cũng đến, 30 âm em qua nhà anh để cùg bạn bè đi đón giao thừa. nhà anh làm khách sạn, mẹ a lại hay lô đề nên kinh tế có phần khá giả.
e ngồi đợi từ 8h tối đến 11 rưỡi đêm mới thấy anh về nhà(lúc đến anh ở nhà sau đó anh nói đi côg việc và bảo e đợi). bạn bè của a thì có ưa thích j 1 đứa trẻ con( k trẻ con lắm ý là k cùng độ chơi với họ), em như là 1 rào cản của anh với nhữg cuộc chơi với bạn bè. em giận ghê gớm. ngồi xem táo quân mà cứ ngáp lên ngáp xuống.
rồi anh cũg về, anh chẳng thèm đến ngồi gần em vỗ về xin lỗi em. mà đi thẳng đến chỗ bạn bè anh rủ họ đi ăn ốc chờ 12h thì xem pháo hoa. em đã bỏ lịch đi với bạn bè vì anh và cuối cùng bị a dội 1 gáo nước tê buốt khắp cơ thể. e đau nhói vô cùng. lẳng lặng ra ngoài dắt xe về.
một ng ban của a trông thấy bèn gọi anh, anh chạy ra rút khoá xe em và xin lỗi xuề xoà vài câu. lúc đó em muốn tát vào mặt anh lắm, nhưg vì có bạn bè anh nên e giữ sĩ diện cho anh. em luôn nhún nhường và bỏ qua cho anh mọi sai lầm như vậy nên khiến anh ỉ lại vào em. sau đó em giận dỗi bỏ lên phòng anh nằm chỉ muốn anh đuổi theo nịnh nọt em đi cùg nhưg anh cũg mặc kệ anh nói vs bạn a rằng :"chắc l.a buồn ngủ cho nó ngủ đi". sau đó vui vẻ ngúc ngoắc tay nhau 1 lũ đi chơi và bỏ e ở lại. em tổn thương vô cùng chỉ biết vùi đầu khóc thật nhiều cho vơi ấm ức. nhưng càng khóc thì những việc làm quá đág của a trước đây cứ lần lượt tái hiện trong đầu. lại thêm bộ mặt đắc thắg của thi tối nay khi e bị bỏ lại. (thi đi cùg tuấn).
bắn pháo hoa xong a về nhà cười nói vui vẻ chúc tụng bố mẹ bạn bè những câu hay nhất. và chẳng nhớ đến em đang nép 1 góc lau đi nước mắt. xog thủ tục chúc tết, mẹ anh vào bếp dọn đồ để ăn. em ra ngoài và đòi chìa khoá để về nhưng anh lại xin lỗi, xin lỗi và chỉ xin lỗi. em k rõ đã lấy đc chia khoá bằng cách nào, nhưg vì mùg 1 tết nên cả e và a đều nghĩ cho mọi ng nên k cãi cọ to. trên đường về nước mắt nhoà đi, từg giọt bay theo gió, thổi ngược dính vào tóc và bết lấy khuôn mặt em. em về nhà và sụt sùi khóc cả đêm đến sáng hôm sau mang đôi mắt xưg húp đi chúc tết họ hàng.
1 tuần qua đi, mùng 6 hay mùg 7 tết j đó anh gọi em ra nhà a ăn xúc xích anh rán. sự tổn thươg trỗi dậy, em trả lời rành rọt rằng k và cúp máy. sau đó anh gọi rất nhiều, giọg anh van nài khiến em càg nge càg yếu lòng đi. số máy quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, tự rằn con tim k đc bấm nge mà vô thức cứ ấn nút trả lời. đúg, tìh yêu e giàh cho anh quá lớn. e k biết là vì sao. phải chăng em tiếc đời con gái đã giành tặng cho anh. em cười nhạt rồi đi đến nhà anh. sau đó bọn em lại làm lành.
valentine cũg đến, em đau xót ngư tiếng báo máy bận tút tút từ số anh. em đành dạo chơi vs con bạn thân, nó đi cùg ny của nó. nhìn từg đôi tay trog tay ngoài đườg em thấy ghen tị và tủi thân lắm.
3 đứa ngồi ăn ốc 1 lúc rồi lại tiếp tục lượn đường, e vô tìh thấy anh cùg tuấn trên chiếc xe quen thuộc của tuấn. e gọi, anh tl trog vội vã:" vợ à, anh đag đi có việc, tí anh nt nhé".
việc à, việc của anh lại là đi hút hít đập đá rồi chìm vào nhữg cơn ngáo ngớ ngẩn. em lại cười nhạt bảo đứa bạn đi chơi vui vẻ với ny đi, e quay về. e biết sau lưg là đôi mắt đầy thườ cảm. j chứ ai cần nó thươg cảm. ny em bận thật mà. em cười trong nước mắt.
rồi cũg đến sinh nhật em, em khao khát cùg anh ngồi cắt bánh, đút cho nhau ăn hay là bôi lên mặt nhau, thật vui biết bao. vui hơn nữa khi em tự phì cười rằng anh đang cùg tuấn đi T.M (một nơi cách nơi em sống 100km). sinh nhật em mà anh lại bỏ đi chơi xa với bạn bè, em thật sự k hiểu anh coi em là cái j, e ở đâu trog tim anh. đớn đau lại cùg bạn bè đi bơi, đi uống nước, 1 bữa tiệc sn nhạt toèn toẹt.
vì anh, em đã từ chối bao người theo đuổi. em đâu có xấu xí j, còn được mọi ng đánh giá là xinh. mỗi lần bị lũ bạn thao thao chửi về tội yêu anh mù quáng, e đều cười nhẹ và bảo "hồng nhan bạc mệnh mà, ông trời sẽ trả lại những j đã vay của t thôi".
đó như 1 lời hứa với chính mình, em k thể chịu đựng anh nữa, k thể dung thứ cho tình yêu ngu rốt này thêm nữa. em phải xa anh thôi, phải làm thôi. em lai chọn cách giống như quên út ngày ấy, yêu thêm một người để quên anh. nhưng giới hạn đỉnh điểm để em phải vứt đi cái tình yêu thối nát này chính là vào kỉ niệm 1 năm yêu nhau, anh đã hứa sẽ vào nhà e chơi, giành nguyên cho em 1 ngày. e tất bật chuẩn bị như 1 buổi lễ kỉ niệm chờ đến giờ gọi a dậy. nhưng chuông đt đổ 1 hồi rồi gọi lại báo là thuê bao. anh tắt máy.
noel, valentine, sinh nhật em anh có thể quên nhưng ngày yêu em k cho phép anh quên. vì là tình yêu, là mầm sống nuôi dưỡng 2 trái tim. cuối cùng thì e thật sự tỉnh ngộ. 1 năm qua chỉ là e ngộ nhận về thứ ngu xuẩn gọi là tình yêu, là em tự biên đạo rồi tự làm diễn viên trong vở kịch anh chỉ là khán giả. e ngu ngốc nhân ra rằng em thật sự ngu ngốc.
khóc 1 hồi cho cạn nước mắt em lấy đt, gọi cho Nguyên, người e quen qua 1 bà chị, và đồng ý nhận lời yêu anh ấy. em quen nguyên ngót gần 1 tháng, và e thấy quý anh vô cùng. anh chân thật, thật đến mức em chạm tới trái tim anh.
2 đứa quen nhau trước đó 1 thời gian, anh là người dưới quê lên làm ăn. nói là làm ăn thực ra lên chơi vs anh bạn mới cưới vợ trên này. đấy là năm 2014, đêm đêm nt với nguyên dở chứng cá độ bóg đá vs anh ( vì là mùa world cup) cuối cùng là em thua nên phải làm ny của anh. ( chỉ là cá vui thôi)
hôm sau nguyên hỏi :"l.a đồng ý làm ny thật của anh k"
-"em ngĩ là mình quen nhau 1 quãng tg chưa dài, chưa thể hiểu hết về nhau. nếu vội làm ny lỡ k hợp tính lại chia tay lúc đó khó trở thành bạn bè lắm. mog a hiểu"
sau đó nguyên cười lớn, e nghĩ là e đã nói sai nhưg anh bảo :" l.a nói đúg lắm. lúc đầu nói chuyện a chỉ thấy hay hay thôi bâyh a quý l.a thật r đấy. "
sau mỗi lần cãi vã anh là em lại mang nguyên ra như 1 hố đựng tâm sự, nguyên hiểu rõ hoàn cảnh của em, và nguyên thương em lắm, khuyên e nhanh chóng vứt bỏ tình cảm kia để đến bên nguyên, anh sẽ cho e hp thật sự.
lần đó e lên chơi quán nguyên làm (1 quán ăn nhỏ với 3 người bạn của nguyên là 4 người. nhưg hôm e lên chỉ có nguyên vs 1 anh tên H. e đi cùg bà chị mà giới thiệu e cho nguyên) ăn cơm xog, ăn H lúi húi ở ngoài dọn, bà chị kia thì chạy đi đâu k biết còn mỗi e và nguyên ở trong xem tivi. (tính đến thời điểm đó quen nhau cũg phải 1 thág r.) e kể cho nguyên nge rõ hơn về tình yêu của em, còn cho nguyên xem những chỗ e bị anh đánh. (anh rất vũ phu và cục tính, hôm đó đọc đc tn của e và nguyên đã giận giữ tát em).
nguyên tỏ ra xót xa vô cùg, sau đó em nằm, N ngồi, a cúi xuống em hiểu là chuyện j đang xảy ra bèn vội quay mặt qua chỗ khác định ngồi bật dậy nhưng N đã bắt được vai em và ấn e nằm lên đùi anh. môi N chạm vào môi em, cảm giác đê mê mà đã rất lâu từ anh em k còn thấy. em bị cuốn sâu vào nụ hôn ngọt ngào đó cho đến khi tay N luồn vào trong áo em. đột nhiên e cảm thấy khinh ghét N vô cùg, bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ về N trong em vụt vỡ tan. em giẫy dụa. hiểu ra chuyện N liền buông e ra, anh nói:" anh xin lỗi, vì anh quá thương em, anh k kiềm chế được".
em vùng vằng ngồi dậy xách túi bỏ về nhưg lại bị N tóm được tay kéo xuống. em ngã thẳg vào lòg N sau đó k để e kịp nói j N lại hôn em. ai trog tình huốg e lúc đó đều sẽ phản ứng như em thôi, bị ny phản bội, lại thêm dư vị ngọt ngào vẫn chút thèm thuồng vương trên môi. em lại đắm vào nụ hôn của N, lần này anh k vội như trước, anh để e nằm chỉh đốn r mới tiếp tục, hôn lên mắt, trán, tai, rồi xuốg cổ... e thều thào "đừg anh". nhưng tay N đã chiếm được cơ thể em, em thật sự k muốn dứt ra. có lẽ ai cũg nghĩ rằg e phản bội ny, e sai trái nhưg quả thật 1 đứa 20t tràn đầy nhựa sốg như e k thể cưỡg lại sự ngọt ngào của N. khi bên ny anh chỉ biết làm thoả mãn anh, mà k hề để tâm đến cảm giác của em. nhưng với N, anh làm e quằn quại trog sự nhột nhạt buồn bực khắp cơ thể. k phải em ham sex nhưng thế giới đã quá cởi mở về tr này, e cũg k ngại bàn tán nó ở đây.
đên cuối cùg khi N cố cởi áo trog của e, e đã cắn mạng vào lưỡi N khiến a buông e ra tức khắc. tự nhiên thấy khắp người mình vương 1 vết dơ bẩn, e giận giữ tát mạnh vào mặt N, đứg dậy chỉh tóc tai quần áo rồi xỏ giầy xách túi ra về mà k nói 1 câu, cũg k quên để lại 1 ánh mắt hằn học.
hôm sau, e đag ở quán tóc t.a (người giới thiệu nguyên cho e) thì đột nhiên cj t.a nói phải đi đón a N ra bến xe để a về HN. đón về lúc đó là 3h chưa thể có xe nào đi hết. e thì ngồi trog vẫn giận dỗi chuyện tối qua. đọc lại dòg tn của N xl e lúc tối qua, e cảm thấy nguôi ngoai phần nào. cũg ra tiếp truyện, thấy quán xá đag đôg khách k tiện để N ở lại nên t.a nhờ em đưa a N về nhà e ngồi đến giờ có xe đi. e miễn cưỡng phải làm theo.
thật sự về nhà e N và e k sảy ra 1 truyện nào hết, a chỉ ngồi xem tivi và mặc e làm việc. lời xl a cũg k nói quá nhiều, điều đó khiến e cảm thấy yêu quý a hơn nữa. đến sát giờ đi, N nói:" l.a cho a ôm 1 chút được k. a hứa k có j hết".
E nghi hoặc 1 lúc r đến ngồi cạnh anh :"đến khi bắt đầu thì trời lại cho kết thúc. trớ trêu quá e nhỉ".-N nói.
e chỉ biết vòg tay ôm lại anh thủ thỉ :"a sẽ lại lên vs em chứ".
N k nói, đáp lại e lại là 1 nụ hôn.
thời gian đó e và ny đã chia tay, anh luôn tìm kiếm và xin lỗi em. phải chăng khi cái j mất đi rồi ms biết trân trọng nó. thật lòng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, cũg chưa 1 lần có lỗi vs a dù a biết chuyện e qua lại vs N. sau đó phải chăng là phép màu anh đã từ bỏ hết nhữg cuộc chơi thâu ngày quên tháng, anh chỉ có em. N đi cũg được 1 thâng bọn e vẫn âm thầm liên lạc vì N cũg biết truyện e quay lại với anh. N k muốn e phải chịu tổn thương đau đớn, a chỉ âm thầm quan tâm e trên FB.
nhữg tháng ngày tưởng êm đẹp trôi đi, khi đột nhiên N báo tin a sẽ lên chỗ e vài ngày. ngày đầu tiên N về, anh ghé nhà e chơi. và thực sự e là đứa tồi, e vừa yêu ny lại cũg tham lam muôn có N bên cạnh. thứ e giành cho N chắc là tình yêu, nhưg thứ N giành cho e luôn là sự quan tâm ngọt ngào nhất, chia sẻ lắng nge e k chút oán than. có lẽ thứ em chỉ có thể trả côg cho N là quan hệ với anh.
1 lần rồi lần 2,lần 3... em cảm thấy bản thân ghê tởm lắm, đáng giận lắm. em vẫn yêu anh, vẫn qua lại lén lút với N. e tổn thương N, nhưg chỉ biết dùg tìh dục lấp đầy chỗ trống. còn với anh, đây chính là hình phạt cho 1 năm qua a tệ bạc vs e. k phải em muốn chả thù, mà e chỉ cố an ủi mình rằng đây là cái kết xứg đáng cho anh, để che đi sự phản bội của chính mình.
rồi tất cả qua đi, năm học mới bắt đầu. N cũg phải về HN. em cũg chỉ yêu duy nhất anh. e và N vẫn hay liên lạc thỉnh thoảng nt, động viên nhau sống thật tốt. thời gian N lên gặp e là tg anh gặp nhiều khúc mắc trog cs, đã 27t mà còn cảnh bỏ nhà lang thang, tứ bể đều là chỗ ở. em giúp N vượt qua được cái sĩ diện của anh, sốg quá quân tử khiến anh chỉ là 1 côg cụ nuôi sốg mấy thằng em của N. (anh cũg chơi bời y như ny của em). N khóc trước mặt em, anh khóc u u như 1 đứa trẻ. e gái N k biết lấy số của e ở đâu mà hay nt bảo e khuyên N về lắm. cả bố N nữa, bác đã gọi cho e và kể chuyện dưới đấy. rằng N như ngày hôm nay cũg là do 1 người con gái trước đó, anh luỵ tình lắm. bác bảo em hãy khuyên N về vì khi yêu anh nge ny lắm (bố N nói vậy). và anh đã về vs gđ, e k chắc đó là nhờ em. nhưng luôn tự hào vì đã thay đổi được 2 con ngựa hoang bị xh tha hoá, ny e và N.
đến bâyh đã 2 năm e và ny quen nhau, gđ em lại đột nhiên muốn chuyển ra HN sống. điều đó khiến e và ny buồn phiền vô cùng. nhưng cũg giấy lên trong e tia hi vọng nhỏ về việc gặp được N.
trước ngày 30-4 N nt hỏi em có bạn gái nào muốn làm xa thì bảo anh. e bèn giới thiệu cho 2 cô bạn mới quen và đưa số cho N tự gặp và gọi 2 đứa xuống. thời gian đó e đag ở Quảg Ninh, gđ đi chơi 30-4 1-5. e k hề biết rằng trog tg e ở QN bạn của e đã xuống quán N (quán hát) làm mà N và 2 đứa kia k nói j cho e biết. khi biết em giận ghê gớm đã gọi điện nhiếc móc anh k tiếc lời và tắt rụp máy rồi lại nt cãi cọ tiếp. sau đó hứa là sẽ k ai làm phiền ai, cắt đứt mọi liên hệ.
nhưg đêm đó em lại mơ thấy N như nhữg ngày đầu quen nhau, anh đẹp lắm, hiền lắm, chân thật lắm. tự nhiên em thấy nhớ vô cùng và rất muốn gọi điện. nhưng sĩ diện và tình yêu giành cho ny em k cho phép e gọi. e k rõ thứ giành cho N lúc này là j, em muốn gặp N làm j. để thị uy với N rằg em sống rất tốt, hay để gặp lũ nhân viên ở quán anh theo như lời bạn e kể. (mãi về sau ms có 1 đứa nói vs em).
gđ e lại tính chuyển hẳn xuống HN thì e sẽ xa ny em, lại gần N. liệu lửa gần rơm có bén tiếp được k khi mâu thuẫn đã lớn như vậy. cảm giác N bâyh khác quá so với lúc em mới quen. (cũg 1 năm).
em bối rối vô cùg, mong nhận được góp ý em nên làm tn? đấu tranh để ở vs ny khi 2 đứa k côg việc thì sống tn? hay thuận theo gđ, lại gần N thì e đối diện với anh ls? (vì bạn e làm quán a nên sẽ sảy ra gặp nhau ngoài ý muốn). và vì thâm tâm em vẫn còn vương vấn những khoảnh khắc bên N, con người đáng yêu đó phải chăg chỉ giận e vì đã lãng quên anh ta quá lâu. (gần 1 năm xa em mà anh vẫn k có ny mới) hơn nữa ny cũ của N còn nt động viên e đến với N trog thời gian N bị đâm. (có 1 tg N bị đâm vào bụng do mâu thuẫn vs bạn bè). đâu là con người thật của N? em hoang mang quá.