Nói ra thì sợ thiên hạ chửi mình hâm. Chứ chia tay xong, em vui vẻ hạnh phúc hẳn ra. Lại cứ cười suốt ngày chả bù cho cái thời gian khóc lóc vật vờ như ma ngày lúc quen chàng
Chàng 85, nàng 93, người ta vẫn bẩu là hợp tuổi
Quen nhau qua fb, tự nhiên chàng nhảy vô kết bạn, rồi cưa cẩm, mở đầu cho 2 năm đầy sóng gió của em,nc mắt nhiều hơn nụ cười, lúc nào cũng căng thẳng áp lực muốn phát rồ lên.
"Em cưới ko, anh bảo bố mẹ anh lên nhà hỏi cưới"
Sẵn đang FA, thế là thách luôn "anh làm sao cua đc em đã rồi tính"
Ngày mới quen, chàng thêu dệt nên viễn cảnh "anh là đầu bếp,quen anh em ko bao giờ phải bước chân vào bếp"
Và thực tế đã chứng minh:
Anh mà nấu cho đc cái món nào ra hồn em cùi sứt móng. Quen nhau mấy năm là mấy năm khổ lên khổ xuống vì y như phải "nuôi báo cô" chàng
Mẹ chàng tỉ tê "thằng H nó chung thủy lắm"
Và thực tế chứng minh: số lần chung thủy của chàng với CÁC cô gái phải mang máy tính ra mà tính, đếm ko thể nào mà xuể đc