hiện tại tình cảm bọn e khá tốt, e cảm nhận được rằng a cũng rất yêu em, nhưng e luôn tò mò về quá khứ của a, về người bạn gái cũ của anh, từ khi yêu nhau a luôn che giấu, khi e gặn hỏi thì a chỉ nói qua loa cho hết chuyện, e biết trước a lăng nhăng lắm, bạn gái a ở quê nên a tán tỉnh khá nhiều người, a nói đó chỉ là tuổi trẻ giờ a khác rồi, e cũng cảm nhận được điều đó
nói về quá khứ của a thì thật là phức tạp, a đã có người yêu ở quê rất thân thiết với gia đình anh, anh ở trên thành phố có một chị sẵn sàng hiến dâng cho a tất cả, e biết a không ngu gì mà không lợi dụng người ta dù có yêu hay không,
khi em gặp a tình cảm của a với người yêu cũ đang gặp trục trặc, chị ấy ở quê có người khác nhưng thi thoảng vẫn lên thăm a, còn với người con gái vô duyên kia khi biết anh chỉ lợi dụng mình nên đa rút lui,
a tán tỉnh em khi chưa chia tay người yêu cũ, khi em có tình cảm vs anh và a biết điều đó nhưng vẫn không chịu chấm dứt với người yêu cũ, e về quê a đã dẫn người yêu cũ về phòng a đã thề rằng họ không là gì cả, nhưng làm sao em tin đc chứ. dù 2 năm đã qua tình cảm thi thoảng cũng gặp trục trặc toàn do em gây sự với anh chỉ vì chuyện quá khứ của a, nó làm e luôn nghi ngờ a, e mệt mỏi anh cũng vậy, tại sao a không trug thực kể lại quá khứ cho em, dù thế nào e vẫn sẽ dễ chịu hơn bây giờ, những gì em diễn đạt thật là rối cũng như cảm giác của em lúc này vậy thật khó tả nhưng chắc chắn là không dễ chịu,
a luôn trách đã yêu nhau lâu vậy rồi sao cứ lôi chuyện quá khứ ra gây sự với anh là sao giờ anh chỉ yêu mình em, mãi mãi là như vậy. em không biết a ạ, chắc tại khi tán tỉnh e a vẫn còn yêu người cũ nên e có cảm giác mình bị lợi dụng, a chỉ coi e là trò chơi, hụ hụ.chuyện tình cảm của em và a thật là rắc rối nhiều khi em chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng em đâu có làm đc, mà lý do để bỏ a cũng thật là ngớ ngẩn.
các a chi đọc xong bài viết của e thì đừng tẩu hỏa nhập ma nhé, e cố gắng lắm cũng chỉ viết đc thế thôi.
hôm nay e lại gây sự vs a vì chuyện tại sao a không nói cho e chuyện người yêu cũ của anh thuê nhà trọ gần nhà anh và rất hay sang nhà anh chơi. e ko muốn nghĩ đến chuyện đó nhưng e ko thể ngừng nghĩ đc, thật là điên rồ.